Dù người dân đã có kinh nghiệm đối phó, bịt kín các ô cửa thông gió, chỉ mở cửa khi có người ra vào nhà, dùng giẻ che chắn các khe cửa…thứ bụi cực kỳ độc hại này vẫn bao phủ mọi đồ vật trong nhà.

Ông Lê Minh Đến chỉ cho các phóng viên xem nix đọng trên lá cây trong vườn nhà
Chiều 10-3, nhiều người cho biết, mấy hôm nay lại bị ho, cứng và ngứa mi mắt bất thường, dù chỉ loanh quanh trong nhà, ngoài vườn. Ông Đinh Văn Tiến (thôn Mỹ Giang) cho biết, mấy ngày qua trời trở gió bấc, dân lại “lãnh đủ”.
Cách tường rào nhà máy khoảng 300 m, hồ nước nhà ông Lê Minh Đến (trưởng thôn Ninh Yển) đầy váng bụi nix. Nix đọng lại đen kịt, lấp lánh ánh kim trên từng chiếc lá ngoài vườn.
Anh Huỳnh Bá Vương (thôn Mỹ Giang) cho biết, những nhà có tiền thì mua nước lọc để uống, nhà nghèo vẫn đành dùng nước giếng, dù thấy rõ đáy giếng đen kịt bụi nix.
Qua điện thoại, ông Vũ Minh Phú – Phó TGĐ HVS thừa nhận mấy hôm nay có “bắn” nix để sửa chữa tàu biển, theo yêu cầu của chủ tàu (?), nhưng không phải lấy từ số nix 20.000 tấn vừa nhập về (hôm 28-12-2009 – PV), mà là nix đã nhập trước đó (?). Ông Mai Văn Thắng – Phó GĐ Sở TNMT Khánh Hòa nói ông chưa biết thông tin HVS lại “bắn” nix.
Một số công nhân HVS cho biết, từ ngày 9-3, bộ phận sơn vỏ tàu tập trung khẩn trương làm ngày làm đêm cho chiếc tàu của một hãng cà phê Nhật Bản. Con tàu này rất lớn, có tới 9 hầm đựng hàng.
Bình luận (0)