xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh Tết đoàn viên của ông Chấn sau 10 năm tù oan

Phóng sự ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Ông Nguyễn Thanh Chấn nói: “Tết năm nay, gia đình tuy vẫn còn túng thiếu nhưng được đoàn tụ. Tôi lại được giã giò, gói bánh chưng cùng cả gia đình. Tự tay tôi trang hoàng lại nhà cửa, thắp hương mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu”.

Tết Giáp Ngọ năm 2014 thật vui với gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Trung Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Đây là Tết đoàn viên của ông cùng gia đình sau 10 năm ngồi tù oan.

Căn nhà ông những ngày cuối năm vẫn tuềnh toàng như những năm ông còn ở trong tù. Nhưng bên trong căn nhà ấy dường như tất cả đã được hồi sinh đúng nghĩa. Mẹ ông, vợ ông đang khỏe khoắn lên, lạc quan hơn.

Những ngày này, ông dành thời gian đi thăm hỏi bà con làng trên, xóm dưới. Mọi thứ dường như quá lạ lẫm với ông. Cũng phải, vì ông bị cách ly đã lâu. 10 năm, đủ để người ta quên đi quá nhiều.

Trong buổi họp họ nhân ngày tiễn ông Táo về trời, ông cùng mấy chục anh em dòng họ Nguyễn đi tảo mộ. Buổi họp nội bộ sau đó kéo dài 2 tiếng cũng nói nhiều về việc của ông, vì mọi tiếng xấu trong họ đã được xoá bỏ. Trong bữa tiệc, ông xông xáo chạy khắp nơi chúc rượu mọi người khiến ai cũng thấy vui.

Cúng ông Táo, gia đình ông cũng chỉ làm một mâm cơm đơn giản. Ông khoe mọi năm khoảng 30 nhà ông mới nấu bánh chưng, nhưng năm nay phá lệ, nấu từ 29 Tết.

“Tết năm nay, gia đình tuy vẫn còn túng thiếu nhưng được đoàn tụ cả nhà, không có gì hơn nữa. Năm nay tôi lại được giã giò, gói bánh chưng cùng cả gia đình. Tự tay tôi sẽ trang hoàng lại nhà cửa, ra đồng thắp hương mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu”- ông vui vẻ nói.

Ông sẽ đi thăm gia đình, họ hàng rồi thì ở nhà tiếp khách. Sau 10 năm ở tù, không có hạnh phúc nào hơn là ở trong chính căn nhà của mình, dù nghèo, dù khó thế nào đi nữa!

Chùm ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại thời gian cận Tết tại gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn:

 

Ông Chấn thắp hương cho bố trước khi đi thăm họ hàng, anh em. Nhờ có bố là liệt sĩ nếu không có thể ông đã bị mức án tử hình
Ông Chấn thắp hương cho bố trước khi đi thăm họ hàng, anh em. Nhờ có bố là liệt sĩ nếu không có thể ông đã bị mức án tử hình

 

Ông Chấn mở cuốn nhật ký của con gái ra xem. Cô con gái này đã đi xuất khẩu lao động kiếm tiền kêu oan cho bố. Năm nay cô không kịp về để chung vui tết này
Ông Chấn mở cuốn nhật ký của con gái ra xem. Cô con gái này đã đi xuất khẩu lao động kiếm tiền kêu oan cho bố. Năm nay cô không kịp về để chung vui tết này

 

Ông chấn diện áo quần chỉn chu đi thăm hàng xóm và đi giỗ họ ở nhà thờ họ cách nhà không xa
Ông chấn diện áo quần chỉn chu đi thăm hàng xóm và đi giỗ họ ở nhà thờ họ cách nhà không xa

 

Trước khi đi ông không quên khởi động lại chiếc máy xát gạo gắn bó với ông trước khi bị đi tù. Hơn 10 năm, chiếc máy xát vẫn chạy tốt
Trước khi đi ông không quên khởi động lại chiếc máy xát gạo gắn bó với ông trước khi bị đi tù. Hơn 10 năm, chiếc máy xát vẫn chạy tốt

 

Ông vái lạy tổ tiên ở nhà thờ họ, cầu mong những ước nguyện của mình trong năm mới sẽ thành sự thật.
Ông vái lạy tổ tiên ở nhà thờ họ, cầu mong những ước nguyện của mình trong năm mới sẽ thành sự thật.

 

Ông Chấn vui vẻ cùng anh em họ hàng trong ngày giỗ họ. Trước đó mọi người đã có buổi họp kéo dài 2 tiếng
Ông Chấn vui vẻ cùng anh em họ hàng trong ngày giỗ họ. Trước đó mọi người đã có buổi họp kéo dài 2 tiếng

 

Sau hơn 10 năm, ông Chấn lại được uống chén rượu quê với mọi người
Sau hơn 10 năm, ông Chấn lại được uống chén rượu quê với mọi người

 

Ông Chấn nhận chén rượu chúc mừng của PV Báo Người Lao Động

Ông Chấn nhận chén rượu chúc mừng của hóng viên Báo Người Lao Động

 

Ông Chấn chỉ tên của mình trong cây gia phả của dòng họ. Đây là niềm tự hào của ông vì họ của ông là 1 trong những họ
Ông Chấn chỉ tên của mình trong cây gia phả của dòng họ. Đây là niềm tự hào của ông vì họ của ông là 1 trong những họ "to" nhất làng

 

Ông Chấn nhìn về phía ngôi nhà có mái xanh, nơi có người phụ nữ bị giết hại cách đây hơn 10 năm. Ông đã phải ngồi tù oan vì lỗi lầm khong phải do mình gây ra.
Ông Chấn nhìn về phía ngôi nhà có mái xanh, nơi có người phụ nữ bị giết hại cách đây hơn 10 năm. Ông đã phải ngồi tù oan vì lỗi lầm khong phải do mình gây ra.

 

Ông Chấn đứng bên chiếc cây mà vợ ông trồng trong lần đi thăm chồng trong tù cách đây 10 năm. 
Cái cây này như một sự chứng giám tình cảm và niềm tin sắt đá của bà Chiến với chồng mình.
Ông Chấn đứng bên chiếc cây mà vợ ông trồng trong lần đi thăm chồng trong tù cách đây 10 năm. Cái cây này như một sự chứng giám tình cảm và niềm tin sắt đá của bà Chiến với chồng mình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo