xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cậu bé quá đơn độc

DUY NHÂN – MINH ANH

Những tháng ngày bị hành hạ, Hào Anh không biết dựa vào ai. Hàng xóm thì quá sợ kẻ thủ ác, mẹ Hào Anh lại quá vô tâm

Gần một tuần qua, vụ cháu Hào Anh bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, chủ trại tôm giống Minh Đức (Cà Mau), hành hạ dã man vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ trong dư luận.

Chúng tôi đã trở lại ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) để tìm nguyên nhân vì đâu mà cháu bé mới 14 tuổi này lại phải chịu sự đày đọa trong thời gian dài.

img
Hào Anh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Duy Nhân

Sợ trả thù...!


Trại tôm giống Minh Đức khép kín, gần như tách biệt với xóm nhà đông đúc ở ấp văn hóa Phú Hiệp. Mặc dù biết rõ vợ chồng Giang – Thơm đang bị tạm giam và chờ đợi những án phạt nghiêm khắc nhất từ các cơ quan thực thi pháp luật nhưng người dân nơi đây vẫn tỏ ra e dè khi nhắc đến vợ chồng này.

Ông Nguyễn Thanh Vân, nhà sát trại tôm giống Minh Đức, nói: “Tôi biết vợ chồng Giang – Thơm hành hạ cháu Hào Anh từ khi cháu mới vào làm việc cho trại tôm. Có lần, thấy Giang - Thơm bắt Hào Anh phơi nắng đến ngất xỉu, tôi khuyên ngăn thì liền bị Giang chửi, dọa kêu xã hội đen thanh toán. Cánh đây hơn một tháng, tôi cũng báo với cơ quan chức năng nhờ can thiệp nhưng không thấy ai quan tâm. Sợ bị trả thù, tôi đành im lặng”.


Nhiều người dân ở ấp Phú Hiệp cho biết từ ngày vợ chồng Giang – Thơm ở TP Cà Mau vô đây mở trại tôm giống, đã hơn 2 năm nay, trại tôm giống này chưa bán con tôm giống nào cho dân địa phương, chỉ bán cho khách ở xa.

Tuy việc buôn bán của họ cũng không tấp nập như những cơ sở khác nhưng chủ trại tôm giống Minh Đức luôn tỏ ra là người có lắm tiền và “hào phóng”.

Bà Nguyễn Thị Kết, vợ ông Vân, cho biết trước đây, bà được Thơm biếu không sợi dây chuyền vàng và 2 triệu đồng. Bà Kết nói: “Họ cho thì tôi giữ nhưng sau này, khi xảy ra chuyện bất hòa giữa 2 gia đình, Thơm đã đòi lại hết”.

Không chỉ vậy, bà Lâm Tố Linh, ở cùng xóm, cho biết: “Năm ngoái, thấy Thơm duỗi tóc, mấy chị ở gần nhà khen đẹp, Thơm liền lấy tiền cho từng người để đi duỗi tóc như Thơm”.


Ông Vân cho biết: “Tôi đặt 4 cái lú ở gần trại tôm giống Minh Đức để bắt cá, tôm nhưng không hiểu sao lại dính rất nhiều kim tiêm, nghĩ là của những người chích heo ở gần đây. Thế nhưng có lần tôi thấy người trong trại tôm Minh Đức quăng cả nắm kim tiêm xuống sông, mà bên họ đâu có nuôi heo, lại không bán tôm thịt thì cũng đâu cần nhiều ống chích để chích tạp chất?”.


Người mẹ quên trách nhiệm


Trong những ngày chăm sóc con tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, bà Thoa, mẹ của Hào Anh, đã bị nhiều người lên án. 


Cũng trong những ngày này, bên hành lang phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, có một người đàn ông đứng từ xa lẳng lặng nhìn con. Đó là ông Nguyễn Thanh Tâm, cha ruột của Hào Anh.


Ông Phan Phản Lực, hàng xóm của ông Tâm và bà Thoa trước đây, kể lại: “Tâm và Thoa mới lấy nhau được 6 tháng thì Thoa giận mẹ chồng, gom hết lúa gạo và gà vịt về bên mẹ ruột sống".

"Nhiều lần, Tâm năn nỉ vợ trở về chung sống nhưng Thoa không chịu. Có lần, cậu của Thoa đánh Tâm ngất xỉu rồi mang anh bỏ ngoài bờ ruộng. Tỉnh lại, do tự ái, Tâm không gặp Thoa nữa. Cho tới khi Thoa sinh Hào Anh và Hào Em, gia đình bên anh Tâm có sang thăm cháu nhưng Thoa mang con đi giấu, gia đình Thoa thì ra sức xua đuổi người thân của anh Tâm”. 


Bà Trần Thị Dung, ngụ ấp Phú Quý, xã Hàm Rồng, huyện Đầm Dơi, cho biết từ hôm Hào Anh nhập viện đến nay, dù không họ hàng nhưng ngày nào bà cũng đến bệnh viện thăm và an ủi cậu bé bất hạnh này.

Bà Dung không cầm được nước mắt nói: “Thoa là người mẹ vô tâm, vì hạnh phúc bản thân mà quên đi trách nhiệm của người mẹ”.

Khởi tố bổ sung tội “cố ý gây thương tích”


Ngày 5-5, thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó trưởng Công an huyện Đầm Dơi, cho biết vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm bị khởi tố bổ sung tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ Luật Hình sự. Với tỉ lệ thương tật 66,83% của Nguyễn Hào Anh, người gây ra thương tích sẽ chịu hình phạt từ 5-15 năm tù. Trước đó, vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức và 2 đồng phạm Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Huỳnh bị khởi tố hành vi  “hành hạ người khác”.


Cũng trong ngày 5-5, đại diện của Báo NLĐ đã đến Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi để thăm hỏi và giúp đỡ cháu Hào Anh 5 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo