Trước đó - cũng từ báo chí - cho biết một thông tin khác: Trong 10 năm qua, tại thôn 3 và 4 xã Tiên An, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã có hơn 100 người chết bất thường: bệnh phát rất nhanh, người bị bệnh đau đớn quằn quại. Cả làng sống trong sự lo âu, sợ hãi. Sở Y tế Quảng Nam xác nhận thông tin về những cái chết song việc điều tra tìm nguyên nhân nằm ngoài tầm tay của sở. Tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra trường hợp tương tự: Từ năm 1991 đến nay đã có 304 người chết vì bệnh ung thư. Chỉ riêng trong năm nay, số người chết tăng đột biến với 106 người. Vụ việc trầm trọng tới mức tại kỳ họp lần thứ 7 (Quốc hội khóa XI) vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được phải lên tiếng đòi sớm nghiên cứu, tìm “thủ phạm” để xử lý trách nhiệm và đền bồi thiệt hại cho người dân.
Cách nay vài năm, khu vườn lạ Long An cũng gây những hoạt động thiếu lành mạnh, tạo dư luận xấu, hư hư, thực thực lan rộng ra nhiều địa phương trong cả nước. Tận cho đến lúc vụ việc nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Chính phủ phải chỉ đạo, các ngành hữu quan mới vào cuộc và ngã ngũ được nguyên nhân. Như vậy, việc chậm vào cuộc nghiên cứu tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục này do đâu. Có phải thuộc về trách nhiệm của các nhà khoa học, trách nhiệm của các bộ ngành hữu quan.
Chúng ta không thiếu nhà khoa học. Một con số tổng hợp gần đây cho thấy Việt Nam là nước có tỉ lệ tiến sĩ, thạc sĩ nhiều nhất Đông Nam Á. Chúng ta cũng không thiếu sự ràng buộc trách nhiệm của các bộ ngành trước các sự việc như trên. Vậy câu trả lời là gì?
Chăm chút đầu tư cho sự tăng trưởng kinh tế là một đòi hỏi lớn của công tác điều hành, quản lý đất nước. Song trước những hiện tượng ảnh hưởng đến tinh thần, vật chất, tính mạng của người dân cũng cần phải được đầu tư nghiên cứu một cách kịp thời, nghiêm túc cho dù tốn công sức tiền bạc. Bởi nâng cao chất lượng cuộc sống, đem đến sự yên lành đang là yêu bức thiết của con người trong một đất nước phát triển.
Bình luận (0)