Anh luôn được khen ngợi là người dũng cảm, gan dạ, đã từng được nhận bằng khen sau lần xung phong chữa cháy ở U Minh Thượng vừa qua. Trực tiếp cứu hộ tại hiện trường từ 14 giờ ngày 29 đến tối 30-10, anh bộc bạch: “Tôi phụ trách góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đưa người còn trên lầu xuống. Khi tôi đến hiện trường dù khói tuôn mờ mịt nhưng vẫn còn thấy rất nhiều người trên các tầng lầu. Biết nhiều người kẹt lại trên đó, tôi vội leo lên thang. Lửa cháy thật khủng khiếp, tôi đã nhiều lần xông vào đưa các nạn nhân ra nhưng không thể. Cứ mỗi lần tôi dùng nước xịt vào trong tòa nhà, hy vọng mở được một lối đi nhỏ để vào trong nhưng gần như ngay lập tức, lửa đã đẩy tôi ra. Đến hơn 21 giờ, khi lửa đã cơ bản được khống chế, tổ cấp cứu của chúng tôi mới dò dẫm tiến vào bên trong. Nhiệt độ ở đó vẫn còn rất nóng, chúng tôi tiến hành chuyển xác nạn nhân ra ngoài. Liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ chạy lên chạy xuống 4, 5 tầng lầu... Đến gần sáng phần vì mệt phần vì hơi nóng, tôi đã bị choáng đến ngất xỉu nhưng sau khi tỉnh lại tôi vẫn ở lại hiện trường cùng với tổ tiếp tục công việc...”.
Bình luận (0)