Anh Khanh cho biết, khi tai nạn xảy ra trên sà lan có 5 người. Trong lúc chiếc xáng múc bỏ cát tập trung ở phần đuôi thì bất ngờ chiếc sà lan bị chìm mặc dù khối lượng cát chưa được 50% tải trọng.
“Lúc sà lan chìm vợ tôi bị kẹt trong cabin, tôi liền chạy đến nắm tay vợ lôi ra nhưng sức nước tràn vào sà lan quá nhanh nhấn chìm phần lái, đã cuốn mất vợ tôi” – anh Khanh đau đớn nói.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một nhóm thợ lặn đã được huy động đến hiện trường và nỗ lực truy tìm nhưng đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa thấy xác chị Lùng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Bình luận (0)