Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chúng ta vẫn còn nghèo

Lưu Nhi Dũ

Một người bạn trí thức Việt kiều của chúng tôi về nước sau 5 năm xa cách. Anh có dịp đi khắp nước, đặc biệt là các khu công nghiệp từ Nam ra Bắc và nhận xét: Nước ta thay đổi quá nhanh chóng, với tốc độ chóng mặt nhưng cũng còn lắm ngổn ngang.

Nhận xét đó cũng gần giống như nhận xét của cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton trong chuyến thăm và làm việc tại VN vừa qua, 6 năm sau với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2000.

Sự phát triển chóng mặt ấy, đặc biệt những tác động đến đời sống xã hội là rất rõ ràng. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, khả năng đầu tư làm ăn ngày càng lớn, thu nhập người dân khá lên nhanh chóng, lượng du học sinh đổ xô ra nước ngoài học gần như một làn sóng...

Với mức tăng trưởng gần 8,2%, xuất khẩu đạt gần xấp xỉ 40 tỉ USD, đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục với 10,2 tỉ USD, thì những tác động xã hội tích cực là tất yếu. Đó là những tín hiệu lạc quan để chúng ta bước vào năm đầu tiên thực hiện những cam kết WTO đầy thách thức lẫn những cơ hội để phát triển. Mặt trái của sự phát triển là luôn nảy sinh những vấn đề nghịch lý của chính nó.

Điều chúng ta cần nhớ rằng, VN vẫn là một nước trong nhóm nghèo nhất thế giới (1/3 quốc gia toàn cầu). Chỉ so sánh với Thái Lan, Philippines về giá trị xuất khẩu, VN chỉ bằng 1/3 (cả 2 quốc gia trên đều đạt trên 100 tỉ USD). Cho thấy tiềm lực kinh tế nước ta chỉ mới được đánh thức, đó là chưa nói đến cơ cấu xuất khẩu. Những mỹ từ mà bạn bè quốc tế dành cho ta như “con hổ con”, “thần kỳ”, “con rồng đang bay lên”... chỉ nhằm để nói về tương lai.

VN vẫn là một quốc gia nghèo, không thể phủ nhận điều đó. GS Lean Luc Maurer (ĐH Tổng hợp Geneva), một chuyên gia về kinh tế châu Á đã có phát biểu rất đáng suy nghĩ trong hội nghị về chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển con người và quan hệ Nhà nước - xã hội ở châu Á: Những bài học từ VN” vừa được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ): “VN đã tạo ra những thành tựu được công nhận trong một thực trạng đầy nghịch lý. Trong khi được khen ngợi có nền kinh tế tăng trưởng cao, tấm gương về xóa đói giảm nghèo... VN vẫn là một quốc gia nghèo... Một đất nước nghèo mà đạt được những thành tựu lớn, song còn lâu mới có thể coi là mẫu mực và hoàn thiện”.

Nhận xét đó như một nghịch lý, mâu thuẫn của phát triển. Gần tương đồng như đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp cuối năm của Chính phủ vào ngày 27-12. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, sự phát triển kinh tế của nước ta chưa đúng với tiềm năng, còn nhiều tồn tại, yếu kém, như giải ngân chậm, các dự án triển khai chậm dẫn đến lãng phí, sức cạnh tranh còn yếu, nguồn nhân lực hạn chế, môi trường báo động và nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết.

Những thách thức đó chúng ta mang theo như một hành trang nặng trĩu bước vào năm 2007, năm đầu tiên thực hiện các cam kết với WTO. Vấn đề là chúng ta đã nhận ra thực tế có tính nghịch lý ấy để đương đầu với thử thách.

Năm 2007, chúng ta sẽ có một Quốc hội mới, một Chính phủ mới có đủ năng lực để điều hành đất nước, giải quyết nổi những nghịch lý nảy sinh trong dòng chảy phát triển.

Giải quyết được những nghịch lý ấy cũng là cách để nhân lên cơ hội của “thời cơ vàng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo