“Khi nâng cấp quán bar Bamboo (Cây Tre), chúng tôi đã tìm ra căn hầm này. Đào sâu hơn 2 m xuống lòng đất và khoan qua trần bê tông cốt thép dày 278 mm, đội thi công phát hiện một hành lang ngập nước dẫn tới căn hầm…”.
Ông Vincent Gil M.Altamirano, Giám đốc cơ khí của khách sạn (KS) Sofitel Legend Metropole Hà Nội, nói như thế về việc phát hiện căn hầm bí mật dưới lòng KS 100 tuổi này.
Khám phá hầm bí mật
Dẫn tôi xuống căn hầm bí mật, ông Altamirano cho biết tuy miệng hầm hơi nhỏ nhưng khi vào bên trong, không khí vẫn có đủ để thở. Căn hầm ngầm kiên cố, xây bằng bê tông cốt thép, rộng khoảng 40m2, nằm sâu trong lòng đất khoảng 2 m.
Đi qua hành lang ngập nước, chúng tôi đến một căn phòng rộng khoảng 40 m2, bao xung quanh là mấy tấm cửa gỗ cũ kỹ. Trên bức tường loang lổ, có những dòng chữ khắc nguệch ngoạc tên họ của một người Pháp, cùng dòng chữ “tháng tám, 1975”.
Ông Altamirano cho biết khi được phát hiện, trong căn hầm còn có một số vỏ chai rượu, những chiếc bóng đèn còn nguyên vẹn cùng với những nét vẽ khác trên tường...
“Trước đây, chúng tôi vẫn biết là trong khách sạn có một căn hầm trú ẩn từ thời chiến tranh, nằm đâu đó trong vườn, giữa hồ bơi và bar Le Club nhưng việc xác định vị trí chính xác ở đâu không hề dễ”- ông Altamirano cho hay.
Căn hầm bí mật tại khách sạn Metropole vừa được phát hiện
Giải thích lý do tại sao căn hầm được phát hiện vào tháng 8 vừa qua nhưng đến ngày 31-10, KS mới công bố, ông Altamirano cho biết nhóm thi công phải mất rất nhiều thời gian và công sức tìm kiếm toàn bộ khu hầm.
Cùng đi với chúng tôi, ông André Augustin, thành viên Ban Giám đốc KS Metropole Hà Nội, người đã từng viết một cuốn sách về lịch sử KS có tiếng sang trọng bậc nhất tại thủ đô, xác nhận căn hầm được xây từ những năm 1968, dùng làm nơi trú ẩn cho các khách lưu trú tại KS trong thời gian Mỹ ném bom ác liệt xuống Hà Nội.
Vào thời kỳ này, KS Metropole mang tên Thống Nhất, cùng với KS Hòa Bình và Dân Chủ là 3 KS lớn và nổi tiếng nhất tại thủ đô.
Ông Kai Speth, Tổng Giám đốc KS Sofitel Legend Metropole Hà Nội, cho biết KS đang có hướng duy trì và bảo tồn căn hầm bí mật, gắn liền với một giai đoạn hào hùng của người dân Việt Nam. Ông nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ duy tu, bảo tồn căn hầm có giá trị lịch sử quý giá này”.
Nhân chứng sống
Rất nhiều nhân vật, sự kiện có giá trị lịch sử vẫn còn sống mãi với Metropole. Đó là đại danh hài Charlie Chaplin trẻ trung cùng cô vợ mới cưới xinh đẹp từng lưu trú tại KS, dạo chơi trên đại lộ Henri Rivière (nay là phố Ngô Quyền).
Trong KS có một phòng VIP, nơi nhà văn Anh nổi tiếng Graham Green đã từng ở vào những năm đầu của thế kỷ XX và có những bài viết sắc sảo về đời sống đô thị của Hà Nội. Căn phòng có giá lên tới 3.000 USD/ ngày nhưng không hề vắng khách.
Cặp đôi diễn viên nổi tiếng Hollywood, Angelina Jolie và Brad Pitt, cũng đã từng ở căn phòng này khi họ sang Việt Nam tìm cậu con nuôi Pax Thiên.
Ông Vinh, một người từng làm cho Đài Truyền hình Việt Nam đầu những năm 70 thế kỷ trước, nhớ lại những kỷ niệm đã từng gắn bó với KS này. Thời chiến tranh, KS là trụ sở của các báo Akahata (Đảng Cộng sản Nhật Bản), L’Humanité (Đảng Cộng sản Pháp), Đài Truyền hình Việt Nam…
Khi nữ diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng Jane Fonda cùng chồng sang Việt Nam năm 1972 để cổ vũ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta và ở tại KS Metropole, ông Vinh cũng là người cùng vợ chồng Jane Fonda từng trú ẩn tránh bom tại căn hầm này. Theo ông, Jane Fonda đã rất bình tĩnh và không ngại hầm sâu, nước ngập, thong thả xuống hầm mỗi khi có còi báo động.
Bình luận (0)