Như Báo NLĐ ngày 23-11 đưa tin, vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 22-11, đoàn tàu hỏa TN1 xuất phát từ Hà Nội đi TPHCM, khi đến địa phận xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã đâm vào chiếc xe khách do tài xế Phan Xuân Lăng điều khiển, chở 29 người đi dự đám hỏi và đang trên đường trở về, gây nên tai nạn thảm khốc.
Em Trần Hồng Ly đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức
Sẽ khởi tố vụ án
Chiều 23-11, ông Nguyễn Văn Phường, Trưởng Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội, cho biết đã có 9 người tử vong và 10 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại các bệnh viện. Những người tử vong hầu hết tuổi chỉ từ 18 đến 21. Chú rể cũng bị thương khá nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện.
Ông Phường cho biết thêm là ngày 22-11, công an huyện Thường Tín đã tạm giữ tài xế Phan Xuân Lăng và đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của ngành đường sắt trong vụ việc này cũng sẽ được xem xét.
Anh Phúc, một người bạn của chú rể và cùng đi trên chuyến xe gặp nạn, kể rằng lúc đó anh đang ngồi gần tài xế, tầm nhìn bị khuất nên tài xế không kịp quan sát có tàu đang tới. “Tôi nhìn thấy đoàn tàu lao với tốc độ rất cao, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Xe bị hất tung và tôi không biết gì nữa”- anh Phúc kể.
Ám ảnh người ở lại
Sáng 23-11, nhà anh Lê Thanh Tuấn ở ngõ chợ Khâm Thiên, TP Hà Nội đầy tiếng khóc. Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình, có công việc ổn định cùng cơ quan với chú rể tại TP Hà Nội.
Vợ chồng Tuấn kết hôn đã ba năm nhưng chưa có con. Ngày vui của bạn không ngờ cũng là ngày định mệnh với Tuấn. Sau tai nạn, Tuấn đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu
Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức, em Trần Hồng Ly đang nghẹn ngào trong cơn đau. Nhiều người thân trong gia đình Ly bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Bố của Ly đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ông bà nội của Ly bị gãy xương sườn đang nằm bất động ở nhà. Mẹ và một người em gái 15 tuổi của Ly đã tử vong.
Ly kể lại sự việc trong nước mắt: “Lúc đó em đang ngồi ngủ trên ghế phía sau xe. Em giật mình tỉnh giấc vì ai đó hét lên có tàu đến. Em vừa mở mắt thì thấy tàu hỏa đã lao vào và em không biết gì nữa”. Kể đến đây, Ly lại nấc lên nghẹn ngào. Tiếng khóc của em khiến những người đến thăm không cầm được nước mắt.
Đường ngang do người dân tự mở
T.Hà |
Bình luận (0)