Vốn là địa phương đông dân nhất của quận 1 nhưng 70% dân số của phường Tân Định là lao động nghèo từ các nơi về lập nghiệp. Cuộc mưu sinh khó khăn đã khiến nhiều người vướng vào vòng vay nặng lãi. Chương trình “Tiết kiệm mùa Xuân” đã giúp người dân thoát khỏi cảnh nợ nần.
1.000 đồng làm nên chuyện!
Chương trình “Tiết kiệm mùa Xuân” được ra đời tại khu phố 3 vào năm 1997 với mục tiêu là thăm dò, tìm hướng để giúp chị em phụ nữ thoát nghèo. Mới đầu, không ai tin rằng chỉ với 1.000 đồng nhỏ nhoi chương trình lại có thể đỡ bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình. Những người làm chương trình phải đi đến từng nhà vận động và thu tiền từng ngày để tạo vốn cho quỹ tiết kiệm. Ngay trong tháng đầu tiên, thành quả của chương trình đã khiến nhiều người bất ngờ: Số tiền tiết kiệm đạt 7,2 triệu đồng. Uy tín của chương trình thật sự nâng cao khi cuối năm, bà con nhận được hàng chục món quà từ dầu ăn, đường, nước ngọt đến gạo, lại còn được cả trăm ngàn đồng dôi ra từ thành quả của mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng. Từ đó chương trình trở thành một phong trào rộng khắp với sự tham gia của gần 1.000 người ở 9 khu phố trên địa bàn phường.
Theo chị Dương Thị Thanh Hậu, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Định, điều khá thú vị là chương trình thu hút đủ thành phần. Đặc biệt, phong trào của phụ nữ nhưng nam giới cũng hăng hái tham gia. Anh Tư, nhà ở khu phố 5, muốn mổ mắt nhưng tiết kiệm mãi không đủ tiền. Anh quyết định tham gia chương trình. Suốt 2 năm trời, anh kiên trì bỏ vào quỹ mỗi ngày 5.000 đồng, cuối cùng cũng đủ tiền mổ mắt. Chiếc áo dài trắng đầu đời của cô bé Liên Thị Bích Phượng (khu phố 5) càng thêm ý nghĩa khi được chính Phượng góp nhặt từ 2.000 đồng quà sáng mỗi ngày của mình. Từ mục đích ban đầu của chương trình là giúp người lao động có chút tiền ăn Tết nay chương trình đã có “vốn ăn, vốn để” giúp người nghèo vượt qua cơn khốn đốn. Người lao động có thể vay vốn từ 1 triệu đến 5 triệu đồng với lãi suất tượng trưng để xoay xở làm ăn hay lo chuyện học hành cho con cái. Đến nay, chương trình đã cho gần 500 người nghèo vay vốn hơn 700 triệu đồng.
Không còn cảnh bỏ nhà ra đi!
Chị Hoàng Thị Thu Cúc, nhóm trưởng ngân hàng “mi ni” của khu phố 4, dẫn chúng tôi qua nhiều lối đi ngoằn ngoèo, nhỏ xíu của con hẻm 53 Trần Khánh Dư. Trước mặt tôi, chị Trương Thị Kiều Mỹ Duyên (KP 4) đang thoăn thoắt pha trà cho khách. Tiệm hồng trà mà chị “sắm” từ số tiền 400.000 đồng của quỹ đã giúp mẹ con chị kiếm vài chục ngàn mỗi ngày. Có ai biết đâu, người phụ nữ luôn có nụ cười thật tươi này đã từng một thời điêu đứng vì trở thành nạn nhân của bọn cho vay nặng lãi. Chị thành thật nói: Nhiều khi mẹ con tui muốn bỏ xứ mà đi vì không có tiền trả. Giờ thì yên tâm rồi, hết nợ lại còn dư tiền gởi quỹ mỗi ngày năm, mười ngàn. Hai đứa con của tui giờ cũng không còn phập phồng lo sợ phải bỏ học giữa chừng vì thiếu tiền đóng học phí”. “Chị Phan Thúy Phụng (KP 4) còn khá hơn, “làm chủ” hẳn hoi một xe bột chiên lúc nào cũng nườm nượp khách. Nhờ chương trình cộng với sự chắt chiu, gia đình chị không những thoát được vòng vây của bọn cho vay mà còn sắm sửa được ti vi, tủ lạnh cùng nhiều vật dụng trong nhà. Chị còn được... lên chức trưởng nhóm, hằng ngày ghi chép cộng sổ cho bà con. Không may mắn như chị Phụng, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền vẫn còn bị nợ vay nặng lãi bao vây. Nhưng giờ chị cũng đã đỡ khổ nhờ số tiền tích cóp từ quỹ tiết kiệm, công việc làm đã ổn định có thể lo toan chuyện học hành cho hai con. Nhìn bà con chòm xóm tiết kiệm được nhiều tiền chị cũng vui lây! Chị Thu Cúc khẳng định, dù không giúp họ giàu lên nhưng chắc chắn nhờ quỹ rất nhiều người thoát khỏi cảnh khốn cùng do không còn vướng vào tệ cho vay nặng lãi.
Tiết kiệm vì mọi người
Sáng 2-12 bé Trần Hoàng Linh, 12 tuổi, ghé qua nhà nhóm trưởng xin rút trước 50.000 đồng. Nhiều người thắc mắc, thường đến đầu năm học Linh mới rút tiền để mua sách vở, sao nay lại năn nỉ rút “trước hạn” (quy định 3 tháng mới rút tiền một lần). Thì ra, cô bé dùng tiền này để cứu trợ đồng bào miền Trung đang trong cơn hoạn nạn. Có gì lạ đâu, nhiều người vẫn vậy mà. Như bà Trần Thị Hường nhà ở hẻm 53 đường Trần Khánh Dư, cứ mỗi lần rút tiền là bà lại ủng hộ hết cho các trường khuyết tật, xây nhà tình thương. Vừa rồi, bà Hường lãnh 500.000 đồng để góp phần xây dựng cầu Nông Sơn “cho mấy đứa nhỏ đi học đỡ khổ!”. Những gì mà cái “ngân hàng khu phố” nhỏ nhoi ở phường Tân Định làm được chưa phải là thành tích gì ghê gớm nhưng nó đã làm tình làng nghĩa xóm ngày càng đầm ấm hơn. Những người nghèo đã có một chỗ dựa để bớt cảnh nợ nần, đời sống ngày một tốt hơn.
Bình luận (0)