xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an xã rượt đuổi, 3 người bị thương nặng

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO)- Theo người dân, khi lực lượng công an xã đến, họ không lo chuyển 2 người kia đi cấp cứu mà chỉ lo cho anh công an viên.

Người bị chấn thương nguy kịch trong vụ rượt đuổi được xác định là người vi phạm luật giao thông, tên Vũ Quang Thiện, 17 tuổi, (ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai chữa trị. Diễn biến sức khỏe của Thiện được các bác sĩ tiên lượng xấu. 

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1-10, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, Thiện được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não, gãy tay phải.

Nạn nhân Vũ Quốc Thiện đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện với tiên lượng xấu

Vũ Quốc Thiện đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện với tiên lượng xấu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 1-10, trong lúc đi xe máy trên Tỉnh lộ 767, đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Thiện không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có biển số nên khi thấy bóng một công an xã đã bỏ chạy. Công an viên của xã đã rượt đuổi theo.

Khi đến khu vực km 11 Tỉnh lộ 767, do chạy bên lề đường ngược chiều lưu thông với tốc độ rất cao, Thiện đã đâm sầm vào một người đàn ông đi xe máy vừa sang đường.

Anh Nguyễn Văn Huấn, người bị tông, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng gãy tay, đứt gân chân. Anh Huấn kể: “Tôi vừa sang đường thì bất ngờ 2 người rượt đuổi nhau trái chiều lao ầm tới, cách nhau khoảng 5m, người phía sau mặc trang phục công an xã. Người phía trước đâm sầm vào tôi khiến tôi ngã xuống và bị choáng, mê man không còn biết gì nữa”.

Người được xác định rượt đuổi Thiện là anh Lương Hữu Đạt, công an viên xã Vĩnh Tân. Sau khi Thiện tông người đi đường, anh Đạt cũng va chạm xe máy của Thiện và bị thương nặng ở đầu, tay. Sau khi nhập viện, anh Đạt đã về nhà để gia đình tự chăm sóc.

Anh Huấn kể lại sự việc
Anh Huấn kể lại sự việc

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà ở huyện Vĩnh Cửu, anh Đạt cho biết lúc xảy ra sự việc, anh đang  lên nhà bố mẹ để ăn cơm, chuẩn bị vào ca trực. Trên đường đi - khi đã mặc trang phục công an, đi xe cá nhân - thấy một thanh niên có dấu hiệu vi phạm nên anh “kèm sát để nhắc nhở chứ không rượt đuổi”.

Tuy nhiên, tiếp xúc với chúng tôi tại hiện trường, nhiều người dân khẳng định cuộc rượt đuổi diễn ra “kinh hoàng” bên lề đường ngược chiều.

Người dân cũng cho hay sau khi xảy ra tai nạn, họ tập trung tại hiện trường và phản đối công an rượt đuổi người. Đã vậy, khi lực lượng công an xã đến, họ không lo chuyển Thiện và Huấn đi cấp cứu mà chỉ lo cho Đạt. Tuy nhiên, theo Công an xã Vĩnh Tân, khi đến hiện trường, Thiện và Huấn đã được đưa đi cấp cứu, còn công an viên Đạt bị thương vẫn nằm bên lề đường.

Nơi xảy ra vụ tai nạn
Nơi xảy ra vụ tai nạn

Ông Nguyễn Thế Dũng, Trưởng Công an xã Vĩnh Tân, khẳng định công an viên Đạt thuộc quân số của công an xã nhưng lúc xảy ra vụ việc không phải ca trực, không được giao làm nhiệm vụ. Ngoài ra, công an xã không được giao thẩm quyền làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 767 mà trách nhiệm đó là của công an huyện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo