Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Công nhân vẫn sống trong đói khát

Phạm Công – Xuân Thạnh

Người của công ty môi giới tại Malaysia kêu gọi số công nhân bị ngược đãi bỏ trốn sang Thái Lan . Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh mời đại diện IMEXTRAVINH giải trình vụ việc

Sáng 30-9, sau khi Báo Người Lao Động đăng bài “30 công nhân làm việc tại Malaysia kêu cứu vì bị ngược đãi”, nhiều người dân ở Trà Vinh vô cùng phẫn nộ trước việc “đem con bỏ chợ” của Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh (IMEXTRAVINH). Tại nhà của chị Lưu Kim Phượng (chị của 2 công nhân tên Đạt và Hiếu) ở ấp Nhứt, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (Trà Vinh), rất nhiều người dân địa phương đã kéo đến để theo dõi tình hình các công nhân còn đang ở Malaysia.

Điệp khúc “hứa lèo”!

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 30-9, chị Phượng cho biết vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-9, một cán bộ của IMEXTRAVINH tên Duy đã gọi điện thoại đến nhà chị với giọng hằn học: “Đang tiếp xúc với nhà báo hả? Nếu muốn công ty giải quyết thì đừng bao giờ tiếp xúc và tiết lộ điều gì với báo chí. Nếu không, đừng trách chúng tôi!”. Sau đó vào khoảng 21 giờ cùng ngày, chính người này tiếp tục gọi điện thoại cho chị Phượng và “hứa hẹn”: “Công ty gọi điện thoại sang Malaysia rồi. Ngày mai công nhân sẽ được ứng tiền ngay, không nên tiết lộ điều gì với báo chí nghe chưa. Báo chí chẳng giải quyết được gì đâu (?!)”.

Thế nhưng, đến trưa 30-9, anh Hiếu từ Malaysia liên lạc về cho biết, anh em bên đó vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào và vẫn đang sống trong tình trạng đói khát. Trong khi người của công ty môi giới tại Malaysia bảo họ phải bỏ trốn sang Thái Lan, để sau đó về Việt Nam, vì lý do: “Ở lại cũng chết, mà đi cũng chết. Thà đi thì còn có cơ may sống sót trở về”. Thông tin này được gia đình của các công nhân chuyển đến ông Duy và được ông này tiếp tục hứa: “Công ty sẽ liên hệ liền sang bên đó để ứng lương cho công nhân”. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, số công nhân này cho biết vẫn chưa nhận được tiền. Lúc 18g, tại tòa soạn Báo NLĐ, chúng tôi đã liên lạc được với số công nhân ở Malaysia và xác nhận tin trên là chính xác, họ hoàn toàn không thấy bóng dáng của đại diện nào của IMEXTRAVINH. Chúng tôi gọi điện thoại di động cho ông Duy nhưng tổng đài thông báo máy “đang tạm khóa”. Liên lạc đến cơ quan thì được nơi đây trả lời ông Duy đã đi vắng.

IMEXTRAVINH vẫn... vô tư!

16 giờ cùng ngày, chúng tôi đến gặp trực tiếp lãnh đạo của công ty để ghi nhận hướng giải quyết vụ việc thì được ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc IMEXTRAVINH, lý giải về việc số công nhân bị “nhốt” trong container: “Làm việc ở Malaysia cũng như ở Việt Nam, có chỗ tốt, chỗ chưa tốt. Do vậy, chuyện công nhân ăn ngủ trong container là... chuyện thường ở Malaysia (?!)”. Còn về chuyện vì sao anh Đạt bị người chủ ở Malaysia đưa ra đảo (3 ngày) trong lúc anh đang bệnh nặng, thì bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Xuất khẩu lao động của IMEXTRAVINH, bảo rằng không hề hay biết. Tuy nhiên, theo bà Hằng thì: “Trước khi Đạt lên máy bay về Việt Nam (nhưng thực chất là đưa ra đảo) có lẽ người chủ sợ những công nhân khác bị tác động tâm lý nên đã... cách ly ra chỗ khác (?!)”.

Khi được hỏi công ty đã giải quyết được những gì trước thông tin số công nhân đang bị đói khát tại Malaysia, bà Hằng lại khẳng định: “Hồi sáng, người của công ty gọi điện thoại gặp trực tiếp cho từng công nhân rồi. Người nào cũng bảo là... vẫn khỏe và vẫn còn tiền ăn trong vài ngày (?)”. Còn về việc số công nhân này có được chuyển sang chỗ làm mới hay không sau khi nơi họ đang làm hiện tại bị cháy sạch, bà Hằng cho biết, sẽ liên hệ với người chủ ở Malaysia để giải quyết theo luật, nhưng không thể ngày một ngày hai thì xong được.

Cũng trong chiều 30-9, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh đã mời đại diện IMEXTRAVINH lên giải trình những vấn đề mà Báo Người Lao Động đã nêu: Còn ông Trần Hoàn Kim, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, hứa sẽ có cuộc tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề báo nêu trong ngày 1-10, vì ông đang bận đi công tác ở huyện Tiểu Cần. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vào những số báo sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo