“Theo truyền thống, mỗi độ Xuân về, người Việt Nam ta dù đi đâu, ở đâu cũng đều thiết tha, mong mỏi về thăm quê hương, sum họp vui vầy với người thân, họ hàng, chòm xóm để tiễn năm cũ, đón năm mới. Hôm nay, ngôi nhà chúng ta càng ấm áp, vui tươi hơn khi có đông người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở khắp năm châu bốn bể về đây mừng Xuân sang...”. Thủ tướng Phan Văn Khải đã mở đầu như vậy tại buổi họp mặt mừng Xuân Ất Dậu với hơn 600 Việt kiều ở hơn 20 quốc gia, diễn ra tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, vào tối 30-1.
Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết, trong năm Giáp Thân, dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, thiên tai, dịch bệnh... nhưng kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng tương đối cao, tổng sản phẩm trong nước tăng 7,7%, mức cao nhất trong 7 năm qua; đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, VN đã đạt những thành công lớn, được cả thế giới ca ngợi. Đất nước ta được cộng đồng quốc tế xem là vùng đất an toàn, ổn định về chính trị, xã hội... Thủ tướng cũng thông báo với bà con kiều bào về những khó khăn trong cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm, hạn hán, lũ lụt..., những khó khăn bắt nguồn từ các biến động về kinh tế thế giới như giá dầu, thép, phân bón... “Tôi nêu vài ví dụ để bà con kiều bào thấy rằng năm 2004 chúng ta gặp khó khăn rất lớn – Thủ tướng nói - nhưng đất nước ta vẫn tiếp tục đi lên, đi lên với nhịp độ tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua...”.
Đích chung của mọi người VN: Dân giàu, nước mạnh...
![]()  | 
| được bà con Việt kiều giữ gìn (ảnh chụp chiều 30-1 tại sân bay Tân Sơn Nhất) Ảnh: Q.HÒA | 
Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong 15 năm qua, từ 1990 đến nay, lực của nước ta cả về chính trị, kinh tế ngày càng củng cố, phát triển, thế của nước ta ngày càng nâng cao, tạo một vận hội mới khi bước vào năm Ất Dậu, năm đầy ắp các sự kiện lịch sử... Thủ tướng nói: Năm nay, nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu 5 năm (2001- 2005), đồng thời chuẩn bị đi nốt chặng đường chiến lược đề ra trong 10 năm 2001 – 2010 để làm thế nào đưa nước ta thoát ra khỏi tình trạng chậm phát triển, trình độ thấp. Đây là mốc quan trọng trên con đường đưa nước ta về cơ bản theo hướng hiện đại vào năm 2020. Thủ tướng nói: “Trong trận đấu mới nhằm rửa sạch nỗi nhục của một nước nghèo nàn lạc hậu, rất cần sự góp công, góp của... của mọi người Việt Nam trong nước và ngoài nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc, xuất thân, quá khứ, địa vị xã hội để nhằm mục đích chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Phải đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau
| 13 kiều bào nhận bằng khen của UBND TPHCM năm 2004 
 
 Đó là: ông Trần Thoại Duy Bảo, GS-TS Nguyễn Văn Phái, ông Nguyễn Như Khuê, ông Nguyễn Ngọc Thạch (Việt kiều Đức); bác sĩ Đoàn Huy Liệu, ông Bùi Quốc Phong, bác sĩ Lê Ngô Ngọc Nga, ông Cao Văn Phú, ông Trịnh Xuân Phú, ông Lê Văn Kim Ra (Pháp); ông Nguyễn Văn Dục (Cộng hòa Séc); ông Lâm Vi (Canada); ông Hồ Văn Trung (Úc).  | 
Nhiều người cũng lặng đi khi nghe Thủ tướng Phan Văn Khải phê bình một số kiều bào thiếu tinh thần, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Thủ tướng nói: “Bà con ở nước ngoài học hành rất giỏi, điều đó không ai phủ nhận. Song, tôi thấy nhiều bà con còn thiếu tinh thần cộng đồng giúp đỡ nhau. Tôi ra nước ngoài, ở đâu, lúc nào cũng đều khuyên bà con kiều bào khắc phục điểm yếu này. Như ở Mỹ, nhiều năm rồi vẫn không thành lập được Hội Việt kiều, vì không ai chịu ai cả”. Thủ tướng nói tiếp: Hình ảnh một học sinh cấp 1 trong nước nhịn quà sáng để đóng góp cho nạn nhân sóng thần vừa qua đã gây cho tôi nhiều xúc cảm. Điều này thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”. Tôi mong bà con ở đây hãy về nói lại với bà con đang ở nước ngoài là ông Thủ tướng Việt Nam chê bà con còn thiếu tinh thần đoàn kết”.
Không khí buổi họp mặt càng đầm ấm khi GS-TS Trần Văn Khê kể lại những mẩu chuyện ăn Tết xứ người của bà con kiều bào ở các nước Tây Âu. Giọng ông Khê xúc động: “Bà con kiều bào rất thèm được về quê ăn Tết. Chỉ có ta về ta tắm ao ta thì mới hưởng được không khí Tết, tình thương của bà con trong nước mà ở xứ người chúng ta không bao giờ tìm được”.
| 
 TPHCM: Dành 126 ha đất cho kiều bào Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định: “TP sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào khi về TP cũng như các điều kiện về sinh sống, làm việc và đầu tư, kinh doanh. Trong năm 2005 và những năm tiếp theo, TPHCM sẽ quan tâm thực hiện những nguyện vọng chính đáng của đông đảo kiều bào trong đầu tư, kinh doanh, nhà đất, thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, lưu trú, đăng ký sở hữu động sản (xe hơi, xe gắn máy), giấy phép lái xe... Bên hành lang buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP đã giao khu công nghiệp – khu chế xuất tăng quỹ đất dự trữ khu công nghiệp để làm sao trong năm 2005 bảo đảm đủ 126 ha đất; đồng thời công bố giá đất để bà con chọn lựa. Riêng ở lĩnh vực công nghệ cao, TP sẵn sàng trả mức lương 10 triệu đồng/tháng cho kiều bào muốn tham gia vào lĩnh vực này. Còn về nhà ở cho kiều bào, hiện các tỉnh, thành và Bộ Xây dựng đã chuẩn bị dự thảo để trình Chính phủ, theo hướng tạo điều kiện cho bà con về nước sinh sống, làm ăn lâu dài có thể mua được nhà ở. TP sẽ đẩy mạnh chương trình hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam ở nước ngoài. Dịp này, UBND TPHCM đã tặng bằng khen cho 13 kiều bào đã có nhiều đóng góp cho TP trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và 3 đơn vị, cá nhân trong nước có thành tích vận động kiều bào...  | 
                            
                    
Bình luận (0)