Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc điện thoại gọi về từ Vũng Tàu

Bài - ảnh: Hoàng Dũng

Đêm 28-3, một số thương lái đã mời 4 người chủ hàng lên ô-tô vào TPHCM để trả tiền mua kỳ nam và từ ngày đó, 4 người vẫn chưa về. Sáng 17- 4, chúng tôi trở lại làng Mỹ Hảo, Quảng Nam - nơi 4 người tìm được gần 100 kg kỳ nam vừa qua ra đi chưa về, gặp gỡ những người thân của họ.

Con đang tĩnh dưỡng tại Vũng Tàu

Ông Trương Văn Khê, cha của anh Trương Văn Lợi (1 trong số bốn người trúng kỳ nam), cho biết: “Cách đây một tuần Lợi gọi điện về nhà bảo đang đi tĩnh dưỡng ở Vũng Tàu. Nhưng từ đó đến nay chưa thấy nó gọi về lại”. Theo ông Khê, số kỳ nam mà nhóm của Lợi tìm được là có thật, nhưng số lượng bao nhiêu thì ông không rõ. “Nghe nói số kỳ nam bán được 40 đến 50 tỉ đồng gì đó nhưng đến giờ gia đình tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào của Lợi gửi về”- ông Khê nói.

Tại nhà bà Phạm Thị Nga, mẹ của Tuấn và Tài (2 trong bốn người trúng kỳ nam), bà Nga đang nằm co ro, rên rỉ trên giường bệnh, bà phát ốm từ khi 2 đứa con rời khỏi làng không về. “Khổ quá chú ơi, không biết 2 đứa con tôi bây giờ ở đâu. Gần 1 tháng rồi mà chẳng có đứa nào liên lạc về. Tiền bạc đâu không thấy, tôi chỉ mong sớm trông thấy chúng nó thôi” - bà Nga lo lắng. Tội nghiệp nhất là chị Bé, vợ của Lê Phước Giác (1 trong bốn người trúng kỳ nam), ngôi nhà rách nát nằm cạnh bờ sông Vu Gia vẫn vắng lặng không một bóng người. Theo lời của hàng xóm, chị Bé vừa sinh được 2 ngày và đang nằm tại trạm xá. “Tiền đâu không thấy nhưng tội nghiệp cho đứa nhỏ, ra đời không thấy mặt cha”.

Hỗn chiến tại làng Mỹ Hảo

Theo lời kể của anh Lê Phước Sơn, anh ruột của Lê Phước Giác, số kỳ nam được mang về làng Mỹ Hảo làm 2 đợt. Đêm 26-3, 4 người chủ hàng mang về 4 ba lô, để tại nhà Doãn Thành Tuấn, đã bán hết cho thương lái. Đêm 28-3 họ thuê thêm 4 người nữa, tổng cộng 8 người mang về 8 ba lô, để tại nhà Trương Văn Lợi. Đúng đêm 28-3, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau khi nhóm của Giác mang kỳ nam từ rừng Kon Tum về làng thì có hàng chục ô tô, xe máy rầm rập kéo đến nhà của Lợi - nơi cất kỳ nam - để thương lượng mua bán. Chừng 5 phút sau, Tuấn, Lợi, Tài, Giác cùng với anh Sơn lên ô tô của một thương lái trầm qua nhà người bà con của Tuấn và Tài ở xã Đại Đồng để thỏa thuận giá cả, còn kỳ nam được gửi lại nhà Lợi. Tại nhà của Lợi, một đội bảo vệ mang theo dao, mác được nhóm của Tuấn thuê canh giữ kỳ nam. Ngoài ra giới thương lái cũng thuê hàng chục người mang cả súng đứng vòng ngoài áp tải kỳ nam. Khi nào nhóm của Tuấn gọi về bảo giao hàng thì người nhà của họ mới giao kỳ nam cho thương lái. Cũng ngay trong đêm ấy, các thương lái chưa trả đủ tiền cho nhóm của Tuấn và yêu cầu nhóm 4 người của Tuấn lên ô tô theo họ vào TPHCM để chồng đủ số tiền bán kỳ nam. Từ đó đến giờ anh Giác vẫn biệt tăm, người nhà anh vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Ngay tại làng Mỹ Hảo đêm 28-3 đã xảy ra cuộc hỗn chiến giữa những người được thuê bảo vệ kỳ nam. Chưa hết, vào ngày 15-4, có 5 thanh niên của làng kéo nhau đến nhà Trần Văn Chê, người được nhóm của Tuấn nhờ thuê người bảo vệ kỳ nam, để đòi tiền bảo vệ, nhưng do chia chác không sòng phẳng nên đã gây ra cuộc ẩu đả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo