Tàu biên phòng thuộc Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đang trên đường tuần tra nhận được tin báo khẩn cấp: Ngư dân bị đánh cướp trên vùng biển khu vực Đá Chồng, cách đảo Phú Quốc về hướng đông bắc 1,2 hải lý. Tàu biên phòng quay ngược về hướng tàu ngư dân đang lâm nạn. Cùng lúc ấy, nhiều tàu đánh bắt công suất lớn của ngư dân gần đó hay tin cũng bỏ chuyến biển theo tàu biên phòng nhanh chóng vây bắt cướp. Khi gần đến nơi người ta mới phát hiện một số tàu đánh cá đã bị trúng đạn của bọn cướp. Tàu biên phòng phát tín hiệu yêu cầu bọn hải tặc dừng lại, nhưng chúng vẫn ngoan cố vừa chạy, vừa bắn trả quyết liệt. Không thể chần chừ được nữa, chỉ huy tàu biên phòng cho bắn cảnh cáo buộc chúng phải dừng ngay hành động điên rồ. Thấy không thể chống cự, bọn cướp gồm 4 tên (một tên đã chết) đi trên một chiếc ghe đặt 2 máy, trang bị súng AK, M79, AR 15 mới chịu hạ vũ khí đầu hàng. Lúc ấy khoảng 10 giờ. Bọn hải tặc khai tên là Úc Sa Khom (49 tuổi), Khưu Bưu (30 tuổi), Gao Sao (41 tuổi) và tên bị tiêu diệt là Gon Tha, từ Campuchia sang.
Trước đó không lâu, tàu đánh bắt của ông Nguyễn Văn Bé, ở phường Vĩnh Hiệp, thị xã Rạch Giá đang trên vùng biển Hà Tiên thì bị hai tàu của bọn cướp biển (trang bị vũ khí) khống chế. Sau khi buộc 15 ngư dân và chủ tàu, là ông Bé, nhảy xuống biển, bọn chúng cướp hết tiền bạc và kéo tàu của ông Bé về hướng vùng biển Campuchia. Chỉ hai ngày sau, hải tặc quay lại cướp thêm 11 tàu đánh bắt và nhiều tài sản khác của ngư dân ở hai xã Gành Dầu và Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.
Tự bảo vệ mình?
Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có trên 7.000 tàu thuyền và gần 2.000 tàu thuyền của tỉnh khác cùng đánh cá ở vùng biển Kiên Giang, trong số đó có khoảng 60% số tàu thường xuyên có mặt trên biển. Do đó, tình hình cướp biển luôn diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang: Năm 2001, trên toàn vùng biển Tây thuộc tỉnh Kiên Giang xảy ra 67 vụ với 120 tàu đánh bắt bị cướp biển chặn bắt, cưỡng đoạt tài sản và kéo người, phương tiện về Campuchia để đòi tiền chuộc. Còn từ đầu năm đến nay, trên vùng biển Phú Quốc và Hà Tiên xảy ra hàng chục vụ cướp. Chỉ tính trong tháng 4-2002, có ít nhất 25 tàu ngư dân VN bị cướp biển tấn công. Số tiền ngư dân phải bỏ ra chuộc phương tiện là 4.000 USD, 7,5 triệu đồng và 9.000 baht Thái Lan. Địa bàn bọn cướp thường hoạt động là quần đảo Hải Tặc - nơi tiếp giáp giữa thị xã Hà Tiên và Phú Quốc.
Từ thị xã biên giới Hà Tiên, ông Đoàn Hữu Tình, thường trú đường Mạc Thiên Tích, khu phố I, phường Pháo Đài, vừa gửi thư đến Báo Người Lao Động phản ánh nỗi bức xúc: “ Thời gian gần đây, ngư dân chúng tôi không dám ra khơi đánh bắt vì rất sợ cướp biển. Bọn chúng quá lộng hành và hành động vô cùng dã man... Chúng tôi gửi thư này rất mong báo chí lên tiếng phản ánh thực trạng cướp biển để cơ quan chức năng có biện pháp quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn tội ác của bọn cướp biển, giúp ngư dân chúng tôi yên tâm ra khơi đánh bắt...”.
Không chỉ riêng ông Tình, nhiều ngư dân Hà Tiên khi tiếp xúc với chúng tôi đều không giấu nỗi lo âu mỗi khi họ quyết định cho tàu thuyền ra khơi. Tuy trong thời gian gần đây bọn cướp biển không giết hại ngư dân như trước, nhưng chúng sẵn sàng nhả đạn nếu ai đó chống cự.
Trung tá Huỳnh Minh Trực, Phó Chỉ huy trưởng quân sự thị xã Hà Tiên, nói: “Chúng tôi rất bức xúc trước nỗi lo của bà con ngư dân. Vì vậy, lực lượng quân sự, biên phòng luôn phối hợp tuần tra vùng biển để ngư dân yên tâm đánh bắt. Tuy nhiên, cái khó là lực lượng không thể duy trì tuần tra thường xuyên do kinh phí hoạt động có hạn”. Thượng tá Phạm Công Du, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, thừa nhận: “Trước tình hình cướp biển lộng hành, không ít ngư dân than phiền, thậm chí còn gởi thư đến Trung ương phản ánh các cơ quan chức năng Kiên Giang chưa mạnh tay với bọn cướp biển. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khó tuần tra thường xuyên theo yêu cầu của bà con. Cái chính là bà con phải biết đề cao cảnh giác và tự bảo vệ mình, nghĩa là không nên cho tàu thuyền đánh bắt quá gần những nơi bọn cướp biển thường hay xuất hiện”. Từ ý kiến của thượng tá Phạm Công Du, nhiều ngư dân lại tỏ ra băn khoăn, họ bảo rằng có nơi nào ở vùng biển Tây này bọn cướp biển không bén mảng tới, biết làm sao tránh!?
Bình luận (0)