Vụ sạt lở núi xảy ra trưa 8-9, trong lúc gia đình ông Lê Thanh Chiến (ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, sống dưới chân ngọn Mộc Sơn) đang ăn cơm trưa ở trong nhà.
Đỉnh núi Mẫu Sơn thuộc hệ thống danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ông Chiến cho biết sau khi 4 người thợ điêu khắc đá ra về, ông cùng vợ đang ăn cơm thì bất ngờ nghe tiếng động ầm ầm phía sau nhà. Vợ chồng ông vội chạy ra ngoài và phát hiện một tảng đá khổng lồ trên đỉnh Mộc Sơn bị sạt lở rơi xuống. Nhiều tảng đá lớn khác cũng rơi xuống, lăn ra xa vài chục mét. Toàn bộ căn nhà phía sau rộng chừng 20m² bị sụp đổ hoàn toàn. “Cũng may, lúc đó gia đình tôi ăn cơm phía nhà trên nên thoát chết” - ông Chiến sợ hãi.

Hiện trường vụ sạt lở trưa 8-9
Vụ sạt lở khiến hàng chục hộ sinh sống dưới chân núi cảm thấy bất an, lo sợ núi Mộc Sơn sụp xuống. Ngọn núi Mộc Sơn cao chừng 50m, toàn bộ lớp đá đã bị nứt nẻ, nguy cơ sạt sở đè sập nhà dân là rất lớn.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Thư - Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho biết sau khi sự cố sạt lở núi xảy ra, lãnh đạo quận đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc. Lãnh đạo quận đã yêu cầu hơn 10 hộ dân sống dưới chân núi Mộc Sơn đến sống tạm nhà người quen để đề phòng sạt lở.
“Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài thì phải tiến hành di dời nhà cửa người dân ra khỏi chân núi Mộc Sơn để vừa đảm bảo an toàn, vừa phù hợp với việc xây dựng công viên tâm linh Ngũ Hành Sơn”, ông Thư nhấn mạnh.
Bình luận (0)