Trao đổi với NLĐO, bà Bé cho biết : Lan đến thuê phòng trọ khoảng 6 tháng nay. Sau khi xảy ra sự việc trên, suốt hơn 1 ngày qua L. không rời khỏi phòng trọ (cạnh nhà bà Bé) và nói với các bạn cùng phòng rằng đang bị bệnh nên nghỉ làm.
Tuy nhiên, chiều qua chị H., bạn cùng phòng trọ phát hiện Lan có nhiều dấu hiệu bất thường và trao đổi riêng với bà Bé thì cả 2 nhận định Lan có dấu hiệu của 1 phụ nữ vừa “vượt cạn”, mặc dù trước đó tất cả mọi người không hề thấy mang bầu!
Khi cơ quan chức năng có mặt, Lan mới chịu đến trạm y tế. Tại đây sau khi thăm khám, các nữ hộ sinh phát hiện đúng là Lan đã tự sanh tại nhà và đã bị nhiễm trùng hậu sản nên lập tức chuyển sản phụ về bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.
Hiện sức khỏe người mẹ này còn rất yếu, nên cơ quan chức năng vẫn chưa lấy được lời khai.
Bé được chị Hương đặt tên ngoài là Mơ vì theo chị đó là ước mơ có con gái của chị. Chị cho biết, nếu được khai sinh cho bé, chị sẽ đặt là Nguyễn Thị Thủy Tiên vì “bé được bà tiên Bé (bà Bé) cứu sống một cách nhiệm màu!”.
Tuy nhiên chị cho biết, sáng nay chị nhận được thông tin ông bà ngoại bé từ miền Trung đang vào để xin nhận lại cháu.
Bình luận (0)