xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại tang ở xã nghèo

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định sẽ xem xét xử lý trách nhiệm các bên liên quan sau khi có kết luận điều tra vụ 9 học sinh bị đuối nước

Hôm qua (18-4), 9 học sinh (HS) chết đuối thương tâm tại Quảng Ngãi đã được các gia đình đưa đi an táng.

Con ơi sao con bỏ mẹ mà đi!

6 giờ sáng, rất nhiều HS Trường THCS Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi đã đến nhà em Nguyễn Minh Hoàng (một trong 9 HS lớp 6B của trường bị đuối nước), lặng lẽ cầm cờ, hoa đưa tiễn bạn. “Mới hôm trước, các bạn còn rủ cháu đi ăn mận, giờ các bạn đã đi xa hết rồi. Cháu nhớ các bạn ấy quá” - em Phạm Thị Ngọc Linh sụt sùi bên quan tài Hoàng.

Ngồi bệt ở góc nhà, chị Ngô Thị Hai (mẹ Hoàng) như người mất hồn. Kể từ ngày con chết, nỗi đau quá lớn khiến chị như ngây dại. Chị hết chạy xuống nhà dưới rồi chạy lên nhà trên, gọi: “Út ơi (tên ở nhà của cháu Hoàng), sao con đi đâu chưa về. Con đi mua nước cho mẹ mà sao lâu quá vậy Út ơi. Ngày mai, con đi thi nên hôm nay bạn bè, thầy cô đến đông đưa con đi thi đây nè…”. Khi đến bàn thờ, chị ôm chặt di ảnh con vào lòng rồi khóc nức nở. Thấy cảnh tượng trên, nhiều người òa khóc theo.

Nhiều học sinh thương tiếc đưa tiễn em Nguyễn Minh Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng
Nhiều học sinh thương tiếc đưa tiễn em Nguyễn Minh Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng

Cùng lúc đó, đám tang của em Trần Tiến Phát không có kèn trống, dòng người đưa tiễn em đi trong lặng lẽ. Linh cữu Phát vừa đưa ra cổng, bà Nguyễn Thị Sát (mẹ cháu Phát) vùng chạy theo níu lại. Bà đau đớn: “Con ơi sao con bỏ mẹ mà đi. Mẹ có lỗi với con, mẹ ham tiền bỏ con mà đi. Giờ mẹ biết con giận mẹ, con tha lỗi cho mẹ, về đây với mẹ đi con ơi”.

Hết chạy qua nhà HS này đến nhà HS khác, cô giáo Phạm Thị Thùy Ngân (giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà) vẫn không tin vào sự thật mất 9 học sinh cùng lúc. Bên bàn thờ em Phạm Su Sum, cô giáo Ngân cầm nén nhang, đôi tay run run, nước mắt lưng tròng.

Ông Trần Thanh Trạng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, cho biết trong sáng 18-4, 3 cháu Nguyễn Minh Hoàng, Cao Ngọc Vũ và Phạm Su Sum đã được gia đình đưa đi an táng. Đến 11 giờ, 2 cháu Trần Tiến Phát và Trịnh Hữu Nhân cũng được gia đình đưa đi an táng; các cháu còn lại an táng lúc 15 giờ cùng ngày.

Chính quyền nhận lỗi

Ba ngày sau sự việc 9 HS chết đuối thương tâm, chúng tôi trở lại vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, người dân đã lập vội một bàn thờ, xót thương trước cái chết của các em.

Theo quan sát, khu vực nơi các em chết đuối là một vũng nước sâu khoảng 2-3 m, bờ dốc. Ông Trần Văn Quang (ngụ xã Nghĩa Hà), cho biết: “Cách đây 10 năm, khu vực này rất sâu nhưng từ khi xây dựng con đường bờ Nam sông Trà Khúc, nó bị bồi lấp. Chỉ sau này đơn vị khai thác cát múc đất 2 bên đắp con đường để vận chuyển cát thì vũng nước mới trở thành hố sâu như thế. Cái đáng trách nhất trong việc này là lẽ ra phải có biển báo, biển cấm trẻ em” - ông Quang nói.

Ông Trần Thanh Trạng xác nhận khu vực trên được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một đơn vị khai thác cát nhưng họ đã ngưng khai thác từ giữa năm 2015. Lúc còn khai thác, họ làm con đường này để vận chuyển. “Phía ngoài đó là cánh đồng nên việc có con đường cũng là nguyện vọng của bà con nông dân. Không ai nghĩ chính những điểm múc cát làm đường này lại gây ra họa lớn” - ông Trạng bày tỏ. Dù vậy, ông Trạng cũng thừa nhận lỗi của chính quyền địa phương khi không đặt biển báo nguy hiểm, biển cấm trẻ em ở vũng nước sâu này.

Chia sẻ với mất mát quá lớn với các gia đình, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo TP đã giao cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. “Chừng nào có kết quả điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét xử lý trách nhiệm” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoàng, qua vụ việc này, UBND TP Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, khảo sát ở tất cả các khu vực sông suối. Nơi nào nguy hiểm sẽ lắp biển báo nguy hiểm, nghiêm cấm trẻ em để không còn tình trạng tương tự xảy ra.

Ổn định tâm lý cho học sinh

Ông Bùi Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hà, cho biết sau sự việc 9 HS của trường bị đuối nước, trước mắt, nhà trường sẽ thay toàn bộ bàn ghế trong phòng học lớp 6B. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở GD-ĐT, nhà trường đang phối hợp với Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi mời giáo viên tâm lý về nói chuyện, ổn định tâm lý cho các em.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo