Khoảng 12 giờ trưa nay, 23- 7, người dân xung quanh khu vực quận Hà Đông - Hà Nội chứng kiến một cột khói cuồn cuộn đen cao ngất trời bay lên từ phía khu công nghiệp Yên Nghĩa. Vụ cháy lớn tới mức, cách đó khoảng 10 km vẫn có thể trông thấy cột khói bay lên.
Khói đen kịt cả khu vực rộng lớn
Có thể do chập điện?
Có mặt tại vụ cháy lúc 12 giờ 30 phút, chúng tôi chứng kiến toàn bộ con đường dẫn vào khu công nghiệp Yên Nghĩa đã chật kín người xem. Nhiều người đi đường tò mò quay xe và xem khiến đoạn đường mỗi lúc một chật.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngọn lửa bắt đầu lan nhanh từ xưởng mây tre đan, cạnh văn phòng công ty. Anh Nguyễn Hữu Nhân, công nhân trồng cây xanh của Trường Đại học Thành Tây gần đó kể: “Lúc anh em chúng tôi đang nghỉ ăn trưa trên tầng bốn của trường thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn khói đen xì bắt đầu cuộn lên nghi ngút. Mấy anh em tưởng có ai đốt rác thải nên mới có khói đen như thế”.
Lực lượng PCCC tích cực lăng xả dập lửa
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân viên Công ty FPT cạnh phân xưởng bị cháy cho biết: “Lúc bắt đầu cháy thấy cột khói đen phát ra, tôi chạy sang thì trong xưởng cháy vẫn có người nằm ngủ, phải gọi mãi họ mới dậy rồi cuống quýt chạy ra”. Chị Mai Thu Huyền, nhà ở gần công ty nói: “Đang ăn cơm thì mẹ gọi ra xem khói gì mà nhiều thế .Sau đó tôi gọi điện báo ngay cho 114”.
Vụ cháy lớn khiến hai người bị bỏng nặng là bà Lan Chi, GĐ siêu thị Lan Chi thuê phân xưởng của Công ty Hồng Tiến và chị Pham Thanh Tâm, là kế toán trưởng Công ty TNHH Hồng Tiến. Hai người đã được đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Tiến bất ngờ vì vụ cháy này
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Tiến kể lại: “Sự việc rất bất ngờ, tôi cũng không biết. Đang nghỉ trưa thì có người điện báo cháy to ở công ty, bảo xuống ngay, lúc đó là hơn 12 giờ. Ước tính tổng giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 4-5 tỷ đồng. Nguyên nhân có thể là do chập điện vì phân xưởng toàn thứ dễ cháy, chỉ cần một tia lửa là bén rất nhanh” ông Sơn nói.
Thiếu nước dập lửa!
Nhiều người dân chứng kiến bức xúc cho biết, cháy lớn cũng một phần do không đủ nước để dập lửa. Thực tế, chúng tôi có mặt tại hiện trường ít phút sau vụ cháy, lúc 12 giờ 30 phút chỉ có một chiếc xe chữa cháy tham gia dập lửa, trong khi ngọn lửa mỗi lúc một lớn, có nguy cơ lan sang xưởng chứa sữa tươi bên cạnh. Địa điểm cháy chỉ cách đội PCCC của Công an quận Hà Đông khoảng 1 km.
Tới 14 giờ mới có thêm xe chữa cháy
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Tiến thừa nhận: “Nước ít quá, không đủ để dập tắt được ngọn lửa”. Cho tới gần 13 giờ, ngọn lửa tiếp tực lan nhanh sang khu xưởng chứa sữa tươi, lúc này mới thấy thêm hai chiếc xe chữa cháy tới. Vì xưởng toàn hộp sữa bằng giấy nên khó dập lửa, mặc dù các chiến sĩ PCCC cố gắng hết mức.
Theo anh Bùi Văn Tuấn, BCH quân sự quận Hà Đông cho biết: “Khi bắt đầu xuất hiện ngọn lửa, chúng tôi đã huy động dân quân của ba phường Phú La, Yên Nghĩa và Phú Lãm xuống ngay nhưng cháy hộp giấy với đồ mây tre đan rất khó chữa”.
"Cứu" xe gắn máy
Ông Nguyễn Hữu Cầu, tổ trưởng tổ dân phố 17 (phường Yên Nghĩa) nói: “Lúc tôi ra đã thấy xưởng thứ hai cháy rồi, cũng đã gọi người dân lên để tập chung chữa cháy nhưng cháy lớn quá”.
Cho tới 15 giờ cùng ngày, có khoảng hơn 10 xe chữa cháy được huy động và có cả xe chở nước của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội mới cơ bản dập được ngọn lửa.
Trước nguy cơ cháy lan, công nhân và người dân sốt sắng cùng phụ vận chuyển hàng tránh lửa
Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của công ty đã bị thiêu rụi hoàn toàn, gồm ba xưởng lớn trong đó có hai xưởng mây tre đan chuẩn bị xuất khẩu nước ngoài và một xưởng chứa sữa tươi. Rất may vụ hỏa hoạn không ảnh hưởng nghiêm trọng về người.
Lửa rực đỏ như trong lò luyện sắt
Ngọn lửa bát đầu lan sang phân xưởng chứa sữa tươi
Bà hỏa và nét lo lắng của người lính cứu hỏa
Bình luận (0)