icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàn ông tóc dài

Theo VNN

Họ để tóc dài không phải theo mốt hay lấy may, mà đơn giản vì khuôn mặt không ưa những kiểu đầu nào ngoài… tóc dài . Có điều, không phải ai muốn để tóc dài cũng được. Có người để hợp mặt, hợp khí chất thì làm ăn thịnh vượng, suôn sẻ. Có người để nay ốm mai đau, nhìn mặt tối sầm sì.

Nghệ sĩ Sơn X: Lắm đứa thấy mình để tóc dài, tưởng gay!

Sơn X gầy nhỏ, một dân chơi trống oách, bị liệt kê vào hàng ...quái trong số các nghệ sĩ đương đại. Anh ít nổ như dân nghệ cùng lứa, nhưng đã quậy thì tới bến tới bờ. Từng là "bồ ruột" trong hai chương trình múa đương đại “Hạn hán và cơn mưa; Ký ức- Hạn hán và cơn mưa" của nghệ sĩ Thuỷ EaSola, Sơn X nói về mái tóc dài của mình:Tôi để tóc dài vài chục năm nay vì khuôn mặt của tôi không ưa những kiểu đầu nào ngoài... tóc dài. Tôi không để tóc dài theo mốt hay lấy may như vài nguời bạn. Bạn bè kêu để tóc dài tốn tiền dầu gội đầu, nhưng tôi gội... bồ kết, lo gì!Tôi để tóc để che vài nhược điểm trên khuôn mặt, chứ không phải che cái đầu hói. Tôi biết cáchchăm sóc tóc nên tóc tôi khá... ngon lành. Nhiều người không quen tôi để tóc dài, ban đầu thấy chướng, sau lại thích và họ cũng bon chen để tóc dài. Tôi đã chơi nhiều kiểu đầu khác nhau từ cạo trọc đến cắt ngắn, uốn, nhuộm... Hà Nội có mùa đông nên thuận lợi cho việc nuôi tóc dài hơn dân Sài Gòn. Trước đây hơn chục năm, bố mẹ thấy tôi để tóc dài, nói tôi là dân “đầu đuờng xó chợ”, “du thủ du thực”. Tôi thấy vô lý nên cãi: Các cụ ngày xưa để búi tó, con đi theo truyền thống là đúng đắn”. Thế rồi cứ để! Kệ chứ, cả nhà nhìn mãi cũng quen. Nhiều người hay nhầm tôi với... phụ nữ! Có lần vào quán ăn, vừa ngồi xuống thì cô phục vụ ra hỏi: "Thưa cô, cô dùng gì ạ". Tôi quay lại mỉm cười, cô ấy lại đổi thành câu hỏi: "Bà ơi! Bà dùng đồ ăn gì ạ?". Đúng là nhầm quá đáng nhưng vui! Bây giờ để tóc dài thành quen, vừa cắt ngắn đi một chút lại thấy ...hụt hẫng thế nào ấy. Có một thời gian, tôi ở với hoạ sĩ Minh Thành và nhiếp ảnh gia Đức (Vịt), tóc các ông ngắn, tóc mình dài, thiên hạ cứ đồn mình gay bóng lộ mới sợ. Mà gay thì cứ thử cho tôi vài cô gái đẹp xem, biết nhau ngay!

imgNghệ sĩ Đào Anh Khánh: Có bồ mới nhờ …tóc thề

Nhìn thấy Đào Anh Khánh là thấy sự khác người, hình thức bên ngoài gầy tong teo, nhưng thích mặc đồ trắng toát, đồ đen xì, đồ đỏ chon chót… nhưng kiểu gì thì cũng chơi đồng chất đồng mầu từ quần áo đến cho đến nơ buộc tóc. Khánh để tóc dài từ năm 1993 cho đến giờ, gã thích mái tóc thề đen nhánh chảy dài ngang lưng. Mới nhìn thấy có vẻ đàn bà tính, chẳng chất men chút nào, nhưng hắn gạt ngay nếu ai đó nói hắn không đàn ông. Hắn nói:Tôi để tóc dài vì thấy hợp khuôn mặt nên để, chứ chẳng phải thời trang gì. Bạn gái tôi đều thích mái tóc này, có lần tôi cắt đi vài cm, cô ấy không thể chịu đựng nổi khuôn mặt tôi một thời gian, vì mặt tôi chỉ để tóc dài là hợp. Tóc dài cũng phần nào thể hiện đặc tính của tôi. Tôi không thích to tiếng, cứ rủ rỉ rù rì thôi.Có vài lần tôi vào khách sạn, mấy cô nhân viên hỏi: “Hi, Madam! Can I help you?” Đến khi tôi quay lại, họ xin lỗi và gọi là Sir. Đời nhiều khi... cũng lạ! Tôi dáng vóc gầy thật nhưng rất đàn ông, để tóc dài cũng không mất đi chất đàn ông, thế mà họ lại bé cái nhầm!Cô bạn gái mới của tôi là Tiến sĩ kinh tế, yêu tôi cũng chỉ mê …mái tóc thề. Tôi thấy tự tin hơn trong giao tiếp cũng như trong cuộc việc khi để tóc dài. Tóc dài thể hiện được cái chất của tôi, như sự bổ trợ tinh thần cho tôi. Tôi cũng đã từng nhuộm đủ thứ mầu sắc lên tóc, nhưng giờ trung thành với mầu đen. Các cụ xưa nói “Cái răng cái tóc là góc con người” thấy cũng đúng. Tóc dài thể hiện được chất đàn ông tôi có, sự lập dị trong sáng tạo và khá thời trang so với giới trẻ hiện nay”.

imgNghệ sĩ Trần Anh Quân: Đàn ông tóc ngắn sẽ trở nên lố bịch khi đứng cạnh tôi!

Bạn bè gọi hoạ sĩ Trần Anh Quân với tên Quân (chùa) hay Quân (khủng khiếp). Quân vóc dáng to cao, diện sơ mi trắng, quần âu, dận giầy Ý và treo tranh tại Salon Des Beaux-Arts số 4 Hạ Hồi. Gã nuôi tóc dài cách đây 10 năm, đơn giản vì gã yêu... cái đẹp. Gã nhận thấy ở mái tóc thề có vẻ đẹp xưa, có tính dân tộc cao. Gã yêu cái đẹp nên yêu chính bản thân mình, muốn những cái đẹp kia đều hội tụ trên cơ thể mình, gã cho rằng “những lời nhận xét về tóc dài là “đầu đường xó chợ”, “du thử du thực” chỉ là ý kiến cá nhân của những kẻ tự cho mình cái quyền được đánh giá người khác:Nuôi tóc ngắn, dài, hay cạo trọc nhuộm sấy uốn... đấy là sở thích của mỗi người, quyền tự do của mỗi người, tôi tôn trọng họ và cũng tôn trọng chính mình. Thật ra, nuôi tóc dài rất vất, ngày nào tôi cũng đi gội đầu ngoài tiệm, ít tiền gội chỗ 1USD, nhiều tiền gội chỗ 100 USD, bán nhiều tranh tôi được phép tiêu nhiều tiền cho sở thích của tôi.Phụ nữ yêu tôi, thấy tôi tóc dài nên càng... hứng thú! Họ thấy tôi có vẻ khác hơn so với những người đàn ông họ gặp, bỗng nhiên các anh chàng tóc ngắn lại trở nên lố bịch hay xấu xí thậm chí thiếu thẩm mỹ hơn khi đứng cạnh tôi! Nhìn chung, tóc dài ngắn chỉ là sở thích cá nhân, là thời trang bắt mắt, chẳng phải vì đức tin hay một điều gì khác”.

imgNghệ sĩ Minh (Rồng): Tóc dài như... hiệp khách!

“Mấy anh Trần Tiến, Thụy Kha rất thích tôi để tóc dài, họ nói trông tôi giống mấy gã hiệp khách trong phim kiếm hiệp. Tóc tôi dài và bạc nhanh nhưng ...đẹp! Mấy người xui tôi nhuộm đen, nhưng thiên hạ còn nhiều kẻ muốn đi nhuộm bạc không được nên tôi để màu bạc thế này cho có vẻ …hiền triết!”. Gã thẳng thắn, bộc trực nói về cái tóc thề …bạc của mình: “Tôi nuôi tóc đến ngang hông, thi thoảng có cớ trốn vợ đi nhậu mà nói đi gội đầu. Có vài lần vào tiệm cắt gội, mấy cô nhân viên tưởng …đàn bà, cứ nhè từ “cô” mà ơi ới. Trước đây mấy chục năm, không nghĩ là sẽ nuôi tóc dài, nhưng gã đi làm đĩa nhạc qua nhiều vùng nông thông nên gã không dám giao phó cái đầu cho bác thợ cạo nào hết. Vậy là hắn để tóc dài. Nóng quá buộc chun lại. Bạn bè thấy hay, hắn cũng thấy hay hay, vậy thôi.Hắn nói: để tóc dài có nhiều tính …dân tộc. Người Việt gốc, đàn ông để tóc dài, nên tôi thấy có tinh thần Việt nhiều hơn trong mái tóc dài tôi đang có. Tôi lại hay tiếp xúc với Tây, nên cũng muốn có bản sắc riêng của mình. Để tóc dài, không phải ai muốn để là được. Có người để hợp mặt, hợp khí chất thì làm ăn thịnh vượng, suôn sẻ. Có người để nay ốm mai đau, nhìn mặt tối sầm sì. Lớp trẻ hiện nay đua nhau nuôi tóc vì chúng muốn thể hiện cái tôi của mình. Họ nổi loạn để tìm một cái riêng, điều này cũng rất dễ hiểu, nhưng khi họ ổn định về tinh thần và vật chất, họ sẽ định hình ra chất riêng của mình.Tôi để tóc dài không phải vì xác tín, mà thấy nó mang nét Châu Á mạnh, hợp với tôi. Người Phương Tây để tóc như một nét đẹp thời trang và có mục đích cụ thể, người phương Đông mình để tóc chỉ vì một lời hứa, lời thề chung thuỷ.... nói chung là khá ẩn dụ!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo