Còn kiểu ăn bằng cách bớt xén đến một nửa lượng sắt thép như ở nhà A2 12 tầng khu tái định cư Kim Giang - Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì chẳng những lên án mà còn phải xử tội. Họ, những kỹ sư đội trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, giám sát viên đều biết rất rõ làm như vậy ảnh hưởng chất lượng công trình, không loại trừ nguy cơ sập. Thế mà họ vẫn làm. Họ không còn một chút đạo đức lương tâm nào.
Lâu nay dư luận đã báo động đỏ nạn ăn cắp vật tư nguyên liệu trong xây dựng, điều đó cũng có nghĩa báo động tình trạng xuống cấp đạo đức trong đội ngũ công nhân, cán bộ ngành xây dựng. Không thể nại lý do thu nhập thấp đời sống khó khăn để rồi tự cứu bằng cách ăn cắp, tự đánh mất nhân cách đạo đức của mình. Không phải tất cả, nhưng số công nhân, cán bộ tha hóa, biến chất tự đánh mất mình trong ngành xây dựng không phải ít. Giáo dục, nâng cao đạo đức lương tâm nghề nghiệp là việc cần làm.
Nâng cao đạo đức lương tâm người thợ là cần thiết nhưng về phía người quản lý cũng phải nâng cao trách nhiệm. Trong vụ bớt xén sắt thép ở công trình nhà tái định cư Kim Giang, trách nhiệm phía quản lý đến đâu cũng cần được làm rõ. Việc Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Tô Quang Minh, giám đốc Ban Quản lý dự án công trình A2 khu tái định cư Kim Giang - Hạ Đình, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân đã đáp ứng được yêu cầu của dư luận.
Việc bắt quả tang vụ “rút ruột” nhà A2 khu tái định cư Kim Giang - Hạ Đình cho ta nhiều bài học về cả hai mặt xây và chống. Về xây, đó là sự cần thiết nâng cao đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm quản lý. Cũng qua vụ này, Bộ Xây dựng có thêm cơ sở thực tiễn để xây dựng các quy trình, quy phạm chặt chẽ hơn. Còn về mặt chống là biết thêm những thủ đoạn ăn cắp để từ đó có biện pháp đấu tranh ngăn ngừa hiệu quả hơn.
Bình luận (0)