xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đảo Nam Du “dậy sóng” vụ giết người ném xuống biển

Tin- ảnh: Thế Hạnh- Bảo Thy

(NLĐO)- Người thân đang mòn mỏi tìm thi thể của chủ ghe cào và người nấu bếp bị 3 ngư phủ sát hại rời ném thi thể xuống biển.

Liên tục trong những ngày qua, việc bắt 3 ngư phủ giết chủ ghe cào và người nấu bếp trên ghe rồi ném thi thể xuống biển khiến dư luận ở quần đảo Nam Du (xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) vốn thơ mộng, tươi đẹp và bình yêu ngày nào trở nên “dậy sóng”. Đi đến đâu trên quần đảo này cũng nghe người dân và khách du lịch xôn xao bàn tán về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.


Đảo Nam Du thơ mộng, bình yên

Đảo Nam Du thơ mộng, bình yên

Trưa 20-10, bà Nguyễn Thị Lệ (vợ nạn nhân Nguyễn Văn Tứ, SN 1973, chủ ghe cào đến từ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang đang ghi hình và điều tra hiện trường chiếc ghe cào. Gia đình đã nhờ thợ lặn tìm cách khắc phục đáy ghe bị đá đâm thủng hiện đang mắc kẹt ở vách đá, không để ghe bị chìm xuống biển. “Tôi vẫn đang mòn mỏi chờ tìm được thi thể của chồng và người đầu bếp”- bà Lệ nói trong buồn bã.


Bà Lệ đang mòn mỏi tìm thi thể của chồng và người đầu bếp bị sạt hại dã man

Bà Lệ đang mòn mỏi tìm thi thể của chồng và người đầu bếp bị sạt hại dã man

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 16-10, Đồn Biên phòng Nam Du bắt 3 đội tượng là Phạm Tuất Linh (SN 1991, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tình (SN 1993, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thành Nhịn (SN 2003, quê Đồng Tháp). Các đối tượng này lần lượt khai do có mâu thuẫn từ trước với ông Tứ và ông Hậu (nấu bếp trên ghe cào) nên cả 3 đã bàn kế hoạch giết 2 nạn nhân này để trả thù và cướp dầu bán lấy tiền tiêu xài.

img
img

3 nghi phạm sát hại ông Tứ và ông Hậu rồi ném thi thể xuống biển

3 nghi phạm sát hại ông Tứ và ông Hậu rồi ném thi thể xuống biển

Đêm ngày 14-10, trên tàu tổ chức ăn nhậu chung với nhau. Ông Hậu nhắc lại chuyện mâu thuẫn trước đây, ông Tứ khuyên can bỏ qua, sau đó giải tán đám nhậu. Vì trời mưa nên ông Hậu và ông Tứ đi ngủ trước. Linh đi ra phía sau nói với Tình "mày quất không?". Tình hỏi lại "mày dám không?" thì Linh lấy dao ra rạch vào tay trái mình 3 vạch ăn thề, sau đó cả 2 bàn kế hoạch giết hại ông Tứ và ông Hậu cho Nhịn biết. Tình và Linh giao cho Nhịn canh giữ ông Hậu ngủ để cả 2 vào giết ông Tứ trước. Thấy ông Tứ đang ngủ trong buồng lái, Tình và Linh cầm dao đi vào đè ông Tứ xuống, khóa chân tay rồi đâm nhiều nhát vào người ông Tứ, khiến nạn nhận chết tại chỗ, sau đó cả 2 kéo thi thể ông Tứ ném xuống biển. Giết ông Tứ xong, Tình và Linh ra phía sau chỗ ông Hậu đang nằm võng. Thấy ông Hậu tỉnh giấc, Tình nhào tới đè ông này xuống rồi đâm liên tiếp nhiều nhát dao đến khi thấy nạn nhân bất động mới buông ra. Sau đó cả 2 ném thi thể ông Hậu và hung khí gây án xuống biển hòng phi tang.

Gây án xong, cả 3 lái ghe cào chạy ra xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để bán dầu lấy tiền ăn nhậu, chơi bời. Sáng hôm sau, 3 đối tượng điều khiển ghe cào trở lại xã đảo An Sơn. Cả nhóm nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Nam Du phát hiện, bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo