Những đứa bé chưa đầy 10 tuổi thò lò mũi xanh địu em trên lưng, em to gần bằng chị; những đứa bé 4-5 tuổi đã biết lang thang khắp chốn, đi theo khách du lịch cả cây số chỉ để bán một cái dây đeo chìa khóa 10.000 đồng; những đứa trẻ luôn trong tư thế sẵn sàng cởi phăng quần áo lao ra suối tắm hay nằm ngủ ở bất kỳ góc phố nào…
![img](https://nld.mediacdn.vn/BJ072xyCtEPHtnnWS0mbQaWHs01BP3/Image/2013/04/Chi-diu-em_aa876.jpg)
Bọn trẻ con sinh hoạt không có giờ giấc, không cần biết đến các trật tự. Lúc nào thích thì chúng tè bậy, thậm chí còn “ị” bậy ở các khu du lịch. Chúng kiếm được tiền thì mua đồ ăn, ăn xong lại lang thang hành trình bất tận, không có kết thúc.
Đứa nào cũng nhỏ thó, loắt choắt, quần áo nhem nhuốc, khuôn mặt nhem nhuốc có phần tinh ranh trong việc buôn bán đồ thổ cẩm hoặc những đồ lặt vặt. Chúng buôn bán như đi chơi, lang thang khắp nơi, từ khu vực nhà thờ trung tâm đến các khu du lịch. Ở đâu có du khách là có bọn trẻ con buôn bán.
Một số đứa tinh ranh hơn và lười buôn bán thì đi kiếm tiền bằng cách đi xin. Chúng cứ đứng dọc đường, thấy du khách đi qua thì xin 2.000 đồng để “mua kẹo”, “mua bút”. Có đứa tham hơn, xin 10.000 đồng để “mua dép” hoặc “mua sách”.
Du khách nào cũng dễ mở lòng mình để cho bọn chúng mấy đồng tiền lẻ và nhanh chóng nhận ra, lũ trẻ này đều có “chiêu” giống nhau khi đi đến nửa hành trình. Có những đứa thì không cần tiền bạc, thấy du khách có đồ ăn thì xin ăn cho vui. Xin xong rồi không quên xin thêm bằng cách nói “Cho cả em cháu ở nhà nữa”.
Nhưng hình ảnh xúc động, khiến nhiều người thương cảm nhất là lúc bọn trẻ con ngủ. Những đứa trẻ mấy tháng tuổi đã được mẹ hoặc chị địu trên lưng, cổ ngoặt sang 1 bên, ngủ chán rồi dậy. Còn bọn lớn hơn, dựa đầu vào đùi của mẹ ngủ cho qua giấc trưa; có đứa mẹ bận bịu thì nằm đại ra một tảng đá hoặc vỉa hè đánh 1 giấc. Bọn trẻ con ngủ sớm, đến 9 - 10 giờ tối, lũ trẻ bán hàng vừa bán vừa ngủ gật, tranh thủ tay chống cằm ngủ.
Đêm về, trong khi du khách đang chộn rộn với phố xá thưởng không khí mát mẻ hoặc ngồi nhâm nhi chén rượu ấm nồng cùng đồ nướng thì không ít đứa trẻ ở Sa Pa không về nhà mà sẽ lại vạ vật trong công viên, ở các góc phố để qua đêm. Những đứa trẻ ở
Bình luận (0)