Cách đây hơn 3 năm, vào 23 giờ ngày 12-9-2000, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Anh Tuấn cùng Đặng Công Ánh (Ánh “thiệp”) đi với đàn em đến chém và bắn Nguyễn Xuân Thắng (Thắng chập- một tay anh chị trong giới giang hồ) khi Thắng đang ngồi nhậu ở đường Bình Giã, quận Tân Bình. Rất may Thắng không thiệt mạng mà chỉ bị thương với tỉ lệ thương tật 61%.
Lúc 5 giờ ngày 12-5-2001, Tuấn “con” cùng đồng bọn bám theo 2 xe gắn máy của anh Huỳnh Ngọc Tài (trên xe có chở túi tiền đựng 220 triệu đồng) và Nguyễn Kim Long từ đường Cô Giang, quận 1. Đến đường Cao Thắng, quận 3, bọn chúng đã ép xe nạn nhân và dùng súng bắn khi nạn nhân chống cự và cướp đi bao tiền.
Ba tháng sau, chiều 22-8-2001, trên đường đi làm về đến ngã ba Nguyễn Du- Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, anh Đặng Vũ Thắng đã bị Tuấn “con” và 3 đồng bọn chém chết.
Sau khi gây án, Tuấn “con” bỏ trốn cho đến ngày 22-2-2003 bị Công an Hà Nội bắt giữ vì đã cùng đồng bọn chém trọng thương 3 người tại một quán karaoke ở Hà Nội.
Bình luận (0)