xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điển hình nộp thuế từ nhuận bút

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Cộng tác viên của hàng chục báo, tạp chí, nhuận bút mỗi tháng gần 10 triệu đồng nhưng “nhà báo” Nguyễn Xuyến vẫn khẳng định viết báo không phải vì tiền mà vì sự đam mê

Hẹn gặp “nhà báo” Nguyễn Xuyến (93 tuổi; ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) rất khó, vì ông rất bận với việc viết bài cho các báo, đài. Gặp tôi, ông cười rồi tâm sự: “Làm báo, đã hứa với người ta rồi thì mình phải hoàn thành theo đúng yêu cầu mới giữ được chữ tín”.

Tập làm từ mẩu tin

Trong căn nhà nhỏ, gia sản lớn nhất của ông là kho tư liệu với hàng trăm đầu sách và hàng chục đầu báo được xếp ngăn nắp. Những tác phẩm đã đăng cũng được ghi chép cẩn thận ngày, tháng, thể loại, tên tờ báo đăng, nhuận bút được trả…

Trước Cách mạng Tháng Tám, từ quê nhà Bình Định, ông  ra học chuyên văn ở Trường THPT Quốc học Huế (TP Huế) rồi ra làm cán bộ ngành giao thông ở tỉnh Nghệ An. Sau giải phóng, ông trở lại Huế làm phó giám đốc một doanh nghiệp. Nhưng từ lâu, cái tên Nguyễn Xuyến đã rất quen thuộc với bạn đọc cả nước qua nhiều tờ báo như An ninh Thủ đô, Công an TP HCM, Nhân Dân cùng một số tạp chí về du lịch, khoa học.

 

Dù lớn tuổi nhưng ông Nguyễn Xuyến vẫn làm việc bằng máy tính rất thành thạo
Dù lớn tuổi nhưng ông Nguyễn Xuyến vẫn làm việc bằng máy tính rất thành thạo

 

Sự nghiệp làm báo của ông bắt đầu từ năm 1983, khi còn đương chức. Lúc đầu, ông chỉ viết một mẩu tin ngắn gửi đài phát thanh của tỉnh với mục đích quảng bá đơn vị mình. Sau khi sản phẩm đầu tay được sử dụng, ông tập viết bài. Thấy mình cũng có năng khiếu viết báo, ông dần chuyển qua cộng tác cho báo tỉnh. Cũng như trước, ông tập làm quen với các mẩu tin từ đơn vị mình rồi dần dà chuyển sang viết về ngành giao thông, sau mở rộng sang các lĩnh vực khác và gửi cộng tác với rất nhiều tờ báo.

Giờ đây, khi ở tuổi 93 với trên 30 năm cộng tác báo chí, ông đã có đến trên 1.500 bài viết đã đăng trên các báo, tạp chí. Bạn đọc của các tờ báo như An ninh Thế giới, Công an TP HCM, Bình Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế… đã quen thuộc với bút danh Nguyễn Xuyến. Có những tạp chí như Văn hóa Hà Tĩnh đã được ông cộng tác thường xuyên từ số đầu tiên đến nay đã 21 năm. “Báo Đảng ở 63 tỉnh, thành phố tôi đều cộng tác, kể cả trang tin điện tử các quận, ngành. Tôi viết nhiều đến nỗi lãnh đạo một số tờ báo tự đặt bút danh cho tôi, khi thì họ ghi đúng tên là Nguyễn Xuyến, khi thì Văn Chính, Chính Luận, Văn Phong” - ông Xuyến kể.

Tuổi già sức yếu lại không phải là dân làm báo chuyên nghiệp nên bây giờ ông Xuyến chọn cách cộng tác với các báo, tạp chí bằng thể loại bình luận là chính. Ông còn được giao phụ trách chuyên mục Danh nhân trên Báo Bình Dương,  mục Sự kiện và Bình luận trên Báo Thừa Thiên - Huế. Nhiều tờ tạp chí của các trường ĐH lớn vẫn thường xuyên nhờ ông cộng tác. “Lợi thế của tôi là sở hữu một kho tư liệu lớn nên mỗi khi có ai cần viết bài gì, thuộc thể loại nào thì tôi chỉ cần vài giờ là có sản phẩm” - ông Xuyến chia sẻ.

“Khi nhà thơ Tố Hữu đang hấp hối ở bệnh viện, rất nhiều tòa soạn báo đã gọi điện thoại đặt bài gấp. Tôi thức nhiều ngày liền để viết. Đến khi Tố Hữu mất thì tôi có hơn 10 bài viết được in về nhà thơ lớn này” - ông Xuyến kể.

Để phục vụ cho việc viết báo, ông Xuyến trang bị một lúc 2 chiếc máy tính xách tay nhằm đề phòng bất trắc. Ông sử dụng máy tính rất điệu nghệ và tất cả sản phẩm đều gửi qua thư điện tử. Ở tuổi ngoài 90 nhưng đôi mắt ông còn rất tinh anh. Bài viết của ông luôn được các tòa soạn đánh giá cao bởi sự tươm tất, chỉn chu và sắc bén.

Mỗi tháng viết 40 bài

Nhiều người khó tin về khoản thu nhập từ viết báo của ông Xuyến. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán 2015, nhuận bút của ông được tổng cộng trên 15 triệu đồng, trung bình các tháng bình thường cũng khoảng 7 triệu đồng. Cao nhất là dịp Tết Mậu Tý 2008 ông đăng được trên 150 bài, Tết Kỷ Sửu 2009 đăng trên 130 bài, tính sơ sơ cũng trên 20 triệu đồng nhuận bút. “Lúc trước, mỗi tuần tôi viết chỉ 2-3 bài. Từ khi về hưu, mỗi tháng viết đến 40 bài. Có tòa soạn nào đặt bài là tôi luôn nhận lời và hoàn thành đúng yêu cầu” - ông cho biết.

Chính vì thu nhập cao từ viết báo nên cách đây 7 năm, ông Xuyến tự đến Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng ký mã số thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Cứ cuối năm, ông mang tất cả giấy tờ liên quan đến nhận nhuận bút đến ngành thuế để quyết toán. Trung bình mỗi năm, ông nộp 2-3 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân từ nhuận bút. “Nhiều cán bộ thuế nói đùa rằng tôi là người rất đáng được tuyên dương về điển hình nộp thuế của tỉnh nhà. Nhưng theo tôi, đó là nghĩa vụ, công dân phải tuân thủ theo quy định của pháp luật” - ông Xuyến tâm sự.

Hơn 30 năm viết báo, ông Nguyễn Xuyến cho biết đã kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhuận bút nhưng đều gửi ngân hàng và chưa tiêu một đồng nào. “Các con đã thành đạt, chu cấp cho tôi đủ sống. Ngoài ra, tôi còn lương hưu và lãi từ tiền gửi tiết kiệm… Tôi viết báo không vì tiền mà vì sự đam mê, bởi đó là nghề rất đáng được trân trọng” - ông Xuyến nhấn mạnh.

 

Vì niềm đam mê

Cách đây đúng 3 năm sau ngày vợ ông mất, các con tổ chức họp gia đình và ra “nghị quyết” cấm ông viết báo để đỡ lao tâm khổ tứ nhưng không thuyết phục được. Ông bảo: “Cha viết báo vì niềm đam mê. Nhiều người về hưu nhưng có mấy người viết được báo. Mình còn minh mẫn thì tại sao không dùng trí tuệ của mình để giúp ích cho xã hội?”. Nghe thế, các con của ông đành khuyên cha nên viết ít lại để bảo đảm sức khỏe. “Làm sao dừng viết được khi tôi vẫn cảm thấy rất vui sướng mỗi khi có tác phẩm của mình được sử dụng” - ông hồ hởi.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo