xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đinh tặc” bẫy người đi chùa

THÀNH ĐỒNG - TRÚC LY

Những người đi lễ chùa Bà (Bình Dương) dịp rằm tháng giêng méo mặt dắt xe giữa đêm mưa vì cán phải đinh, tăm tre

Nắm được thủ đoạn của “đinh tặc” là sẽ hoạt động mạnh về đêm trên những tuyến đường dẫn về chùa Bà (thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương), từ ngày 5 đến 7-2 (13 đến rằm tháng giêng), các “hiệp sĩ” tỉnh Bình Dương đã lập 3 tổ vá xe lưu động, thức trắng đêm để vá xe thủng, ngăn chặn ý đồ “móc túi” khách hành hương của “đinh tặc”.

May mà có hiệp sĩ !

“Alô! Alô! Xin hỏi hiệp sĩ có vá xe lưu động không? Làm ơn tới đường 30-4 giúp vợ chồng tôi với!” - đó là cuộc điện thoại khẩn thiết mà anh Trần Hữu Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, nhận được lúc 4 giờ ngày 6-2.
Trong sương lạnh, các anh tức tốc phóng xe đến hiện trường, nơi một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi rầu rĩ bên chiếc xe tay ga.
Người chồng cho biết ông chở vợ từ TP Vũng Tàu lên Bình Dương để đi lễ chùa Bà, sắp tới nơi thì xe thủng lốp do cán phải mảnh đinh kẽm.
img
Nhiều người đi chùa Bà phải dắt xe dưới trời mưa do cán phải đinh
Trước đó, chỉ tính từ 19 giờ đến 23 giờ đêm 5-2, theo chân các, chúng tôi đếm được riêng trên hai tuyến đại lộ Bình Dương và Huỳnh Văn Lũy có tới 38 chiếc xe thủng lốp được các “hiệp sĩ”  anh “cấp cứu”.
Với khuôn mặt phờ phạc, anh Huỳnh Thái Hữu (ngụ quận 9 - TPHCM) kể: “Tôi đến khu vực đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Lợi thì xe bị cán đinh, khi đó xe đang chạy với tốc độ 60 km/giờ nên suýt tông vào xe tải”.
Theo anh Hữu, những năm trước, anh và gia đình thường đi lễ chùa Bà vào ban ngày, do nhiều lần bị dính đinh nên năm nay anh chuyển sang ban đêm nhưng cũng không thoát.
Nhiều người đi từ Đồng Nai, Bình Phước về chùa Bà trong đêm cũng phải toát mồ hôi vì “đinh tặc”. Chị Lê Thùy Vân (ngụ huyện Long Thành - Đồng Nai) vừa dắt xe vừa bức xúc: “Đường đã xa lại còn dính đinh, là phụ nữ mà dẫn bộ hơn 2 km, khổ quá!”.
Đặc biệt, trong đêm 4 rạng sáng 5-2, mặc dù mưa như trút nước nhưng các “hiệp sĩ” vẫn bám đường.
Lúc 2 giờ ngày 5-2, trong mưa, trên đại lộ Bình Dương, một phụ nữ dắt xe ngược gió, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Chị kể mình đi từ huyện Bến Cát lên thị xã Thủ Dầu Một, xe bị thủng lốp, phải dắt bộ 4 km.
“Giữa đêm chưa biết tính sao thì thấy tấm băng rôn vá xe lưu động miễn phí của các “hiệp sĩ”, tôi mừng đến trào nước mắt” - người phụ nữ này nói.

Rải tăm tre dày đặc

Sau một thời gian tạm lắng, nay trên các tuyến đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM), “đinh tặc” có dấu hiệu hoạt động trở lại.
So với thời gian trước, ngoài rải đinh hình thoi, đinh dăm thì nay các “đinh tặc” còn sáng tạo một loại “bẫy” mới đó là tăm tre. Tăm tre được uốn cong và rải dày đặc.
img

Điểm vá xe lưu động của các “hiệp sĩ” phường Phú Lợi. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Theo anh Nguyễn Tấn Tài, một thành viên trong đội vá xe lưu động của phường Phú Lợi, có khoảng 30% số xe gặp nạn đều cán phải tăm tre.
Nguyên nhân là do trong thời gian qua, đội hút đinh thường xuyên cho xe hút đinh chạy trên các tuyến đường nên các “bẫy” được làm bằng sắt ít phát huy tác dụng, vì vậy, các “đinh tặc” mới sáng chế loại đinh bằng tăm tre.
Khi bị cán, tăm tre sẽ bị gãy thành nhiều khúc khiến ruột xe bị thủng nhiều lỗ không thể vá được mà phải thay.
Trên Quốc lộ 1A, theo ông Lương Đức Túy, Trưởng khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, đinh rải dày đặc nhất là khu vực qua cầu vượt Sóng Thần.
Anh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, đưa chúng tôi xem một bọc đinh mà anh vừa lượm được khi theo dõi “đinh tặc” trên Quốc lộ 1A.
Anh phàn nàn: “Trước Tết, tại khu vực giáp ranh này, chúng tôi đã bắt được “đinh tặc” nhưng Công an quận Thủ Đức - TPHCM cho rằng không đủ chứng cứ nên thả chúng ra. Chúng tôi làm việc theo tiếng gọi của người dân nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy buồn vì cách xử lý chỉ là… bắt cóc bỏ dĩa”.

Hạn chế được nạn móc túi

Từ mùng 9 tháng giêng đến nay, trước cổng chùa Bà có dán thông báo của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương chỉ rõ những người mặc áo nhà chùa khất thực trong lễ hội là sư giả nên những đối tượng giả sư không còn“vây cổng chùa” như những ngày Tết.

Ngoài ra, theo ông Trương Vĩnh Thắng, Trưởng Ban Người Hoa thị xã Thủ Dầu Một, đại diện Ban Tổ chức lễ hội chùa Bà, do có chốt chặn dày đặc và liên tục của các “hiệp sĩ” và cảnh sát hình sự nên lễ hội chùa Bà năm nay chỉ xảy ra vài trường hợp móc túi.
Lực lượng ăn xin cũng bị cách ly khỏi khu vực lễ hội, hàng chục người bán vé số được bố trí ngồi bán trật tự trên những bàn ghế trước cổng chùa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo