Thời gian qua, các tổ xe ôm tự quản với những người đeo băng đỏ “phòng chống tội phạm” đã trở nên quen thuộc với người dân TPHCM. Bên cạnh việc chạy xe ôm mưu sinh, họ không ngại tham gia vào những vụ săn bắt cướp, cung cấp thông tin cho công an. Họ được nhiều người quý mến đặt cho cái tên: Đội SBC (săn bắt cướp) nghiệp dư.
“Vệ tinh” đắc lực!
Ngày 19-8-2008, các thành viên của tổ xe ôm tự quản phường Bến Thành (TPHCM) phát hiện một thanh niên vào hẻm 117 Lê Thị Riêng và có những hành vi đáng ngờ. Nhận được tin báo, công an phường có mặt, kiểm tra và phát hiện trong bóp người thanh niên có một đoạn ống nhựa chứa ma túy. Trước đó, ngày 11-6, nhận được tin báo của tổ xe ôm về sự bất thường của một số đối tượng ra vào khách sạn Hải Long (307- 309 Lý Tự Trọng), Công an phường Bến Thành, quận 1- TPHCM phối hợp với các lực lượng khác khám xét và bắt giữ hai đối tượng là Việt kiều Úc cùng 20 cục ma túy chuẩn bị chuyển về Úc. Theo trung tá Phan Đình Trọng, Phó trưởng Công an phường Bến Thành: Hàng chục vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm đã được phá nhờ tin báo của tổ xe ôm tự quản phường, riêng năm 2008, tổ đã cung cấp 61 thông tin, trong đó có 17 thông tin có giá trị.
Một trong những tổ xe ôm tự quản ra đời sớm của TPHCM là tổ xe ôm tự quản phường 14, quận 10 (vào năm 2006) với địa điểm tập kết là khu vực Bệnh viện Trưng Vương. Người dân ở đây cho biết trước kia khu vực bệnh viện rất lộn xộn, cướp giật như cơm bữa, nạn nhân phần lớn là bệnh nhân tỉnh xa đến khám chữa bệnh. Trung tá Nguyễn Thị Bạch Vân, Trưởng Công an phường 14, quận 10, cho biết: “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường nói chung và khu vực Bệnh viện Trưng Vương nói riêng đã được cải thiện đáng kể từ khi tổ xe ôm tự quản được thành lập. Có thể nói, tổ xe ôm tự quản là một cánh tay đắc lực của công an phường trong việc giữ gìn an ninh trật tự !”.
Kiên trì dấn thân
Ngày 18- 2- 2008, đang đậu xe tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lý Tự Trọng, anh Nguyễn Việt Thắng phát hiện một tên cướp giật túi xách của một người nước ngoài. Không ngần ngại, anh Thắng phóng xe theo, đạp một cú cho tên cướp ngã xuống đất và với sự giúp sức của nhiều người đi đường, anh Thắng đã khóa được tay tên cướp, giao cho Công an phường Bến Thành xử lý. Chiếc túi có một dây chuyền vàng trị giá 5 triệu đồng, 205 USD và 2,3 triệu đồng và nhiều giấy tờ đã được trao lại cho khổ chủ. Khoảng 1 giờ một ngày trung tuần tháng 2-2008, khi đang đậu xe tại ngã tư Nguyễn Trãi- Nguyễn Văn Tráng (quận 1), anh Nguyễn Công Minh bỗng nghe tiếng la “Cướp! Cướp!”. không chần chừ, anh Minh lao ngay theo hai tên cướp vừa giật một giỏ xách của người nước ngoài. Để cắt đuôi, bọn cướp chạy vòng vèo vào những hẻm nhỏ từ quận 1 sang quận 3 rồi quận 5, anh Minh vẫn kiên trì bám theo. Đến chung cư Ngô Gia Tự (quận 10), anh Minh ép sát được xe bọn cướp, hất chúng té lên lề. Tên giật giỏ xách bị một người chạy xe ôm khác xông đến bắt nhưng tên cầm lái vẫn ngoan cố bỏ chạy, anh Minh bỏ xe đuổi theo, đến cuối hẻm, anh đã khóa tay tên cướp giao cho công an phường 3, quận 10 xử lý.
Là người có “thâm niên” săn bắt cướp của tổ xe ôm tự quản Bến Thành, anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi) đã nhận được nhiều bằng khen của UBND quận, công an các cấp từ phường đến TP. Anh kể: “Một lần tôi chứng kiến một tên giật đồ của một bà cụ khiến bà té ngã. Tức quá, tôi đuổi theo nhưng nó chạy vào hẻm, thấy nhiều người vì né nó mà té ngã nên tôi không nỡ đuổi theo. Quay về chỗ cũ thì biết bà cụ đã bị chấn thương và chết... Mỗi khi nghĩ lại tôi thấy buồn và giận mình quá!”- anh cúi đầu, giọng trầm buồn. Kể từ đó, cứ nghe đến cướp là anh Minh không bỏ qua.
Bình luận (0)