Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Gần 15 năm xin mua hóa giá nhà vẫn chưa xong

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Đó là trường hợp gia đình bà Nguyễn Phi Vân, con cụ Nguyễn Sanh Châu - một cán bộ cách mạng lão thành ở TP Đà Nẵng

Gần 15 năm qua, gia đình bà Nguyễn Phi Vân (SN 1955, trú tại 28 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã vất vả chạy xin hết cơ quan này đến cơ quan khác nhưng vẫn chưa được mua hóa giá nhà ở. Bà Vân là con cụ Nguyễn Sanh Châu (SN 1917), nguyên giám đốc Công an Khu 5, nguyên thẩm phán TAND Tối cao giữ chức Chánh án Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng.

Chưa có chủ trương bán nhà mặt tiền

Theo đơn phản ánh của gia đình bà Nguyễn Phi Vân gửi Báo Người Lao Động, sau ngày 29-3-1975, TP Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, để giải quyết nhà ở cho cán bộ đang công tác tại Đà Nẵng, ngày 5-5-1975, UBND Cách mạng Khu Trung Trung Bộ cấp cho cụ Nguyễn Sanh Châu ngôi nhà số 20 Phan Bội Châu (bây giờ là số 28 Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng) để ở và làm việc. Đến ngày 20-10- 1979, cụ Châu lâm bệnh nặng và từ trần, ngôi nhà trên gia đình bà Vân vẫn sử dụng cho đến nay. Mặc dù năm 1993, Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) đã có ý kiến đồng ý hóa giá căn hộ này cho gia đình bà Vân và gần 15 năm qua, gia đình bà Vân đã nhiều lần làm đơn xin đề nghị lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) và các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền TP Đà Nẵng hiện nay xin hóa giá nhà nhưng không được giải quyết.

Theo thông báo của UBND TP Đà Nẵng gửi gia đình bà Vân, TP chưa có chủ trương bán nhà mặt tiền nên không thể bán nhà số 28 Phan Bội Châu cho gia đình bà Vân được. Trong khi đó, 3 ngôi nhà số 24, 26, 28 (tách ra từ nhà số 20 cũ), nằm trên mặt tiền đường Phan Bội Châu đều đã được bán lại cho chủ hộ sinh sống tại đó.

Bất chấp quy định

Ngày 20-1-1994, Vụ Tổ chức cán bộ TAND Tối cao đã có giấy xác nhận, ông Nguyễn Sanh Châu tham gia cách mạng từ năm 1930, vào Đảng năm 1934; năm 1964-1975, Phó Ban An ninh, Trưởng Ban An ninh Khu 5, Ủy viên Thường trực UBND cánh mạng Khu Trung Trung Bộ; năm 1976-1979, Thẩm phán TAND Tối cao, Chánh Tòa Phúc thẩm thuộc TAND Tối cao tại Đà Nẵng. Theo đúng quy định của Nhà nước, đây là trường hợp được giải quyết hỗ trợ nhà ở đối với cán bộ cách mạng lão thành. Tuy vậy, các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng vẫn làm lơ.

Được biết, hiện nay trong căn phòng chật hẹp tầng trệt của ngôi nhà số 28 Phan Bội Châu có đến 3 hộ gia đình, trên 10 nhân khẩu là con cháu của cụ Nguyễn Sanh Châu sinh sống. Phần trên của ngôi nhà này đã được UBND TP Đà Nẵng bán cho một đơn vị khác để kinh doanh. Hiện nay, căn phòng đã bị xuống cấp và hư hỏng, nhưng gia đình không được phép sửa chữa. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình bà Vân là được Nhà nước bán hóa giá căn nhà cho gia đình theo Nghị định 61/CP Chính phủ ban hành ngày 5-7-1994 để gia đình bà có điều kiện sửa sang chỗ ở và thờ phụng ông bà. Thiết nghĩ, trong khi TP Đà Nẵng đang thực hiện chủ trương 3 có (trong đó có nhà ở) thì việc sớm giải quyết nhà ở cho những gia đình cách mạng là việc làm cần thiết và đi đúng chủ trương Nhà nước, nguyện vọng của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo