xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giả công an gọi điện cho gia đình nạn nhân

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Do túng quẫn, Kiều Quốc Huy đã giấu súng trong hộp đựng đàn guitar, đem từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk, tìm tài xế taxi rồi ra tay sát hại để cướp xe

Ngày 3-9, tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trao quyết định thưởng nóng gần 70 triệu đồng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án và bắt giữ Kiều Quốc Huy (SN 1988; quê Hà Tĩnh; ở trọ trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Bắt hung thủ khi còn say ngủ

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14 giờ ngày 30-8, ông Nguyễn Tiến Vinh (47 tuổi; ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đi tìm 1 con dê bị thất lạc. Khi đi, ông Vinh dắt theo một con chó và nó đã phát hiện 1 thi thể bị chôn trồi chân lên mặt đất ở khu vực đồi thông thuộc tổ 21, thị trấn Lộc Thắng.

“Tôi chết lặng, chân không đi nổi. Định thần lại, tôi lục được số điện thoại Công an huyện Bảo Lâm để thông báo vụ việc” - ông Vinh kể.

 

img

Số vũ khí mà công an thu giữ tại phòng trọ của Kiều Quốc Huy

 

Số vũ khí mà công an thu giữ tại phòng trọ của Kiều Quốc Huy

Kiều Quốc Huy

 

 

Sau đó, nạn nhân được xác định là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi; ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; lái xe hãng taxi Quyết Tiến). Trên thi thể anh Vinh có 5 vết thương; đặc biệt, 1 vết nơi đỉnh đầu làm vỡ hộp sọ.

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi thu thập thông tin, chứng cứ cụ thể, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Công an TP Bảo Lộc và Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt nghi can. Các mũi trinh sát đã sàng lọc đối tượng nghi vấn, xác định cụ thể và tình nghi đối tượng là nghi can chính vụ giết người có vũ khí nên rất thận trọng nhằm tránh tổn thương đến người dân và các chiến sĩ.

Sau khi mật phục, chốt chặn các lối ra của hung thủ, đến khuya 1-9, lực lượng chức năng ập vào khống chế khi Kiều Quốc Huy đang say ngủ trong nhà trọ. Qua đấu tranh, Huy đã nhận tội.

Kiều Quốc Huy đã có vợ và 1 con gái 2 tuổi rưỡi. Nhiều năm trước, Huy cùng gia đình di cư đến xã Ea Đrăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 3-2015, Huy đưa vợ con đến trọ ở đường Tuệ Tĩnh.

Khám xét nhà trọ của Huy, công an thu giữ 6 khẩu súng gồm 2 súng quân dụng (trong đó, 1 khẩu đạn đã lên nòng cùng 20 viên đạn, 1 súng ngắn giảm thanh), 2 súng thể thao, 2 súng săn và những hung khí như: roi điện, mặt nạ chống độc, dao bấm, ống nhòm... Ngoài ra, công an còn thu giữ 6 ĐTDĐ, trong đó có điện thoại của nạn nhân, giấy tờ xe mang tên Hoàng Thế Vinh và đặc biệt là chiếc xe tang vật vụ án. Về nguồn gốc súng, Huy khai mua từ năm 2013 tại Đắk Lắk và TP HCM.

Lên kịch bản rất chi tiết

Theo lời khai của Huy, ban đầu, do quẫn bách về kinh tế, đầu tháng 8-2015, y chuẩn bị súng, dao cho vào bao da đựng đàn guitar rồi bắt xe đò đến Đắk Lắk, sau đó từ TP Buôn Ma Thuột giả vờ thuê xe về Lâm Đồng với ý định gây án trên đường đi.

Ngày 16-8, Huy về nhà tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk mua và kích hoạt 1 sim rác, gọi đến hãng taxi Quyết Tiến thuê nhưng do thấy xe đã cũ nên không ra tay. Sau đó, gặp tài xế Vinh, thấy xe của anh có giá trị nên Huy thực hiện ý đồ. Ngày 21-8, Huy điện thoại cho anh Vinh qua Bảo Lộc đón Huy về Buôn Ma Thuột. Khoảng 17 giờ ngày 22-8, anh Vinh qua Bảo Lộc đón Huy. Khi anh Vinh chạy xe qua tỉnh Đắk Nông, đường về TP Buôn Ma Thuột rẽ phải theo Quốc lộ 14 nhưng Huy nói anh Vinh rẽ trái đến ngã ba huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Huy định điều anh Vinh vào 1 xưởng gỗ để ra tay nhưng anh Vinh nói đi vệ sinh nên dừng xe, tắt máy bước xuống.

Thấy vậy, Huy rút súng, lên đạn, gắn ống giảm thanh và khi anh Vinh bước lên xe thì Huy bắn 1 phát vào đầu. Tưởng nạn nhân đã chết, Huy lôi anh Vinh lên băng ghế sau và lái xe tìm chỗ phi tang. Bất ngờ, anh Vinh cựa quậy nên Huy đâm thêm 4 nhát cho đến chết. Cướp được xe  taxi, Huy chạy về lại huyện Bảo Lâm, dừng ở khu đồi thông vắng gần nhà máy bô xít rồi đào hố chôn thi thể nạn nhân để phi tang.

Điều đáng nói, sau khi gây án xong, Huy vẫn để nguyên biển số xe, đem theo giấy tờ mang tên nạn nhân nhởn nhơ đi lại suốt gần 10 ngày. Ngoài ra, hắn còn giả là công an, gọi điện thoại cho gia đình anh Vinh và hãng xe Quyết Tiến hỏi tìm anh Vinh, nói nạn nhân nợ tiền của nhiều người. Mục đích của Huy là sau này cho rằng anh Vinh nợ tiền nên đã gán chiếc xe cho hắn.

 

Hàng trăm người chờ xem thực nghiệm hiện trường

Từ 8 giờ ngày 3-9, hàng trăm người dân đã đến khu vực gần đồi thông tại Tỉnh lộ 725, thị trấn Lộc Thắng - nơi phát hiện thi thể nạn nhân - để xem thực nghiệm hiện trường.

 

Người dân hiếu kỳ đợi kết quả thực nghiệm
Người dân hiếu kỳ đợi kết quả thực nghiệm

 

Nhiều người hiếu kỳ mang cả bánh mì, lương khô, nước uống. Đến 20 giờ, hàng trăm người vẫn kiên trì đốt lửa, mua lương thực để ăn uống trong lúc chờ lực lượng chức năng làm việc. Anh Nguyễn Thành Tâm (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng) nói: “Chúng tôi sẽ chờ đến 22 giờ, nếu không chờ được thì sáng mai sẽ đến sớm, quyết xem mặt hung thủ cho bằng được”.

Đến 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã không tổ chức thực nghiệm hiện trường. Lúc này, hàng trăm người dân mới chịu ra về.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo