Cả hai câu chuyện đều xảy ra ở quận Thủ Đức- TPHCM. Những người trong cuộc đã vác đơn gõ cửa nhiều cấp, nhiều ngành nhưng kết quả nhận được là sự chờ đợi mỏi mòn hoặc những văn bản trả lời không thỏa đáng.
Nửa đời đi kiện
Bà cụ Hồ Thị Tốt, SN 1921, ngụ phường Bến Nghé, quận 1-TPHCM, là bạn đọc cao tuổi nhất tìm đến Ban Công tác bạn đọc Báo Người Lao Động trong vòng 3 năm qua. Cụ đi xe ôm, một tay cầm gậy và tay kia ôm tập hồ sơ dày cộp gồm những văn tự về nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất rộng 2.340 m2 do vợ chồng cụ tạo lập từ năm 1942 tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Theo đó, năm 1963, trong lúc gia đình cụ tham gia cách mạng không có mặt ở khu đất này thì ông Trần Xuân Long chiếm một phần đất và bán lại cho vợ chồng ông Lê Đức Hậu và bà Trần Thị Hiết.
Từ đó, gia đình cụ phát đơn kiện với chính quyền Sài Gòn lúc đó nhưng không kết quả. Sau giải phóng, gia đình cụ tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng và ông Hậu hứa khi nào cụ cần ông sẽ trả lại. Thế nhưng sau đó gia đình ông Hậu- bà Hiết cứ lấn chiếm ngày một rộng hơn nên cụ tiếp tục khiếu nại nhưng bị chính quyền địa phương bác yêu cầu đòi đất và công nhận quyền sử dụng của gia đình bà Hiết.
Trường hợp của ông Đoàn Minh Mẫn, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức cũng gian nan không kém. Sau giải phóng, cha ông là cụ Đoàn Vĩnh Khánh cho ông Nguyễn Văn Đon (nguyên cán bộ tư pháp phường Trường Thọ) ở nhờ trong căn nhà cấp 4 của gia đình trên phần đất hương hỏa của gia tộc. Từ đó, ông Đon cất thêm nhà ở cho con trai và tự ý kê khai để xin cấp quyền sử dụng cho phần đất vốn thuộc gia đình ông Mẫn. Năm 2001, khi còn sống, cụ Khánh khiếu nại và chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhưng không thành. Cụ Khánh qua đời, ông Mẫn đại diện gia tộc khởi kiện nhưng TAND quận Thủ Đức không thụ lý vì toàn bộ phần đất chưa được cấp sổ đỏ.
Con kiến kiện củ khoai?
Điều khó hiểu là cụ Tốt và ông Mẫn hiện còn lưu giữ khá đầy đủ những văn tự chứng minh nguồn gốc tạo lập, quá trình sử dụng đất và liên tục khiếu kiện nhưng chính quyền địa phương không giải quyết thấu tình đạt lý. Năm 2002, khi còn là phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Mai Quốc Bình đã chỉ đạo UBND quận Thủ Đức kiểm tra lại nguồn gốc sử dụng đất của bà Hiết và hướng dẫn lập thủ tục giao cấp đất cho gia đình cụ Tốt để cụ phát triển sản xuất nghề gỗ mỹ nghệ. Nhưng mọi việc sau đó bị quên lãng và cụ tiếp tục khiếu nại. Trong năm 2007, Văn phòng Tiếp công dân TP có đến 2 văn bản yêu cầu UBND quận Thủ Đức báo cáo nhưng mãi đến ngày 9-1-2008, quận mới có văn bản báo cáo. Lúc này, theo UBND quận Thủ Đức, trên phần đất cụ Tốt đòi lại có đến 6 căn nhà của bà Hiết và con cháu với 3 căn khác cũng có nguồn gốc lấn chiếm. Song, UBND quận Thủ Đức chỉ báo cáo hiện trạng mà không đưa ra phương án xử lý nào, trong khi cụ Tốt ngày ngày dốc sức tàn ngóng đợi.
Trong khi đó, ông Mẫn cho rằng ông Đon giả mạo, khai man hồ sơ nguồn gốc để hợp thức hóa phần đất chiếm của gia đình ông nên tố cáo lên các cơ quan chức năng và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đầu năm 2008, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Bình đã có văn bản đề nghị UBND quận Thủ Đức giải quyết và trả lời theo quy định. Vụ việc được UBND quận giao công an quận điều tra, xác minh và trả lời cho ông Mẫn trước ngày 20-3-2008. Thế nhưng đến nay kết quả mà ông Mẫn nhận được chỉ là sự im lặng!
Bình luận (0)