Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Gian nan nhưng không đơn độc!

QUÝ HIỀN

Những người tố cáo thường bị đe dọa, trù dập, trả thù và thậm chí đánh đổi cả tính mạng. Tuy nhiên với họ, nếu bên cạnh có người thân, gia đình ủng hộ thì tất yếu sẽ vượt qua

Sáng 4-6, tại TPHCM, 15 cá nhân và một đại diện gia đình đã tham dự buổi gặp mặt những cá nhân có thành tích phòng chống tham nhũng khu vực phía Nam do Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN) tổ chức.

Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, nhận định: “Tất cả họ đều có điểm chung là không ngại khó khăn, thậm chí hy sinh tính mạng của mình để phát hiện và tố cáo những vụ việc tiêu cực, tham nhũng”.


“Ấm ức” với tiêu cực


Dù vụ việc đã được khép lại nhưng khi kể lại những sai phạm xảy ra tại LĐLĐ TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN, vẫn chưa nguôi bức xúc.

Trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009, LĐLĐ TP Cần Thơ phát quà cho công nhân lao động trong KCN ăn Tết. Khi công nhân mở ra xem họ đã thất vọng vì thấy phần quà không đúng như trị giá đã được công bố.

Thấy sự việc quá bất bình, ông Hiếu làm rõ vấn đề và qua đó xác định phần quà mà công nhân nhận được chỉ có giá trị 90.000 đồng, trong khi số tiền được thông báo là 150.000 đồng.

“Không chỉ bị “ăn bớt” 60.000 đồng/phần quà mà quan trọng hơn người lao động đã bị xúc phạm và coi thường. Cái tâm của người làm Công đoàn buộc tôi phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi người lao động”- ông Hiếu giãi bày.

Sau khi phanh phui việc LĐLĐ TP Cần Thơ “bỏ túi” 19 triệu đồng từ hàng trăm phần quà Tết, ông Hiếu đã cung cấp nhiều thông tin, phản ánh từ phía Công đoàn cơ sở cho Thành ủy Cần Thơ. Điều đáng nói là qua sai phạm trên, hàng loạt sai phạm khác tại LĐLĐ TP Cần Thơ đã được điều tra làm rõ với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

img
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch CĐ KCX – KCN Cần Thơ, vẫn chưa nguôi bức xúc khi nói về vụ bớt xén tiền quà cho công nhân dịp Tết Kỷ Sửu của LĐLĐ TP Cần Thơ. Ảnh: T. THẠNH


Khác với ông Hiếu, vụ việc được ông Nguyễn Bá Hiền (ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Thạch, thị xã Bạc Liêu) tố cáo tác động trực tiếp đến gia đình ông. Gia đình ông Hiền thuộc diện khó khăn, thế nhưng, để quyết tâm thoát nghèo, vợ chồng ông tâm niệm phải cho 5 đứa con học tới nơi tới chốn.

Ông Hiền kể: Năm học 2005-2006, trước khi hai người con trai sắp thi tốt nghiệp THPT, ông có nghe con nói “dù học khá nhưng không lo tiền để chạy điểm thì không thể đậu”.

Quá hoang mang, ông Hiền tìm hiểu thì biết có thầy Nghiêm nhà ở phường 1, thị xã Bạc Liêu “bao” đậu 100% với giá 10 triệu đồng/em. Nếu lo cho cả hai con thì ông được bớt, còn 18 triệu đồng.

Vì không thể tiếp tay cho kẻ xấu, nhất là tiêu cực trong ngành giáo dục, ông Hiền đã báo cáo cơ quan công an. Từ đây, những sai phạm của thầy Nghiêm cùng “đường dây” chạy điểm trong ngành GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu đã được phanh phui với 260 người liên quan và 26 người đã bị xử lý. Sự việc này từng được Báo Người Lao Động viết bài phản ánh.


Vẫn còn đơn độc!


Từ khi phát hiện các vụ tiêu cực, tham nhũng đến khi đưa vụ việc ra trước pháp luật, những người tố cáo đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ phía “bị đơn” như bị đe dọa, trù dập, trả thù và thậm chí đánh đổi cả tính mạng.

Trong những cá nhân chống tiêu cực ở TPHCM, anh Đặng Vũ Thắng, nguyên phó trưởng phòng kế toán Thảo Cầm Viên, đã phải trả giá bằng tính mạng của mình sau khi tố cáo hàng loạt sai phạm xảy ra tại Thảo Cầm Viên. Dù những kẻ sát hại anh đã bị nghiêm trị nhưng đến nay dư luận xã hội vẫn còn bức xúc.


Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại đe dọa, kể cả đe dọa sẽ bị giết khi đem vụ việc ra ánh sáng”. Thế nhưng, ông Hiếu đã vượt qua khó khăn, quyết đi đến cùng sự việc vì vợ ông luôn động viên: “Nếu anh thấy sự việc chân chính thì cứ làm!”.

Từ đó, ông Hiếu quan niệm: “Đấu tranh chống cái xấu, tiêu cực là chuyện không hề đơn giản nhưng bên cạnh có người thân, gia đình ủng hộ thì tất yếu sẽ vượt qua!”.


Ông Lê Xuân Mậu, người tố cáo vụ án tham nhũng của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dâu tằm tơ VN Dương Xuân Túy, thì nhận định: “Người chống tham nhũng rất đơn độc và gặp nhiều rủi ro.

Họ phải đối mặt với những kẻ có quyền, có chức, thậm chí có thể quyết định vận mệnh chính trị, quyền lợi kinh tế của người tố cáo. Song chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ họ”.


Cần người có đức-tâm-tài

Từng tham gia chỉ đạo xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn ở tỉnh Cần Thơ, đại tá Lê Việt Hùng, thủ trưởng CQĐT, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tâm niệm: “Quan trọng là cái tâm cán bộ có vững, chứng cứ đầy đủ và vụ việc đó được lãnh đạo tỉnh quyết tâm cho làm thì không có gì làm chúng tôi chùn bước”. Tôi  đã từng răn các chiến sĩ phải loại hẳn tư tưởng “gặp gỡ, ăn nhậu” vì lỡ “hứa” rồi thì vụ án nặng cũng dễ thành nhẹ. Mà nếu điều tra không tới nơi, thiếu minh bạch thì trách nhiệm với xã hội  còn lớn hơn những đối tượng tham nhũng đã gây ra!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo