Ít nhất có hai tờ báo Mỹ đã dùng tít “Good morning, Vietnam” (USA Today và Mercury News) để nhấn mạnh ý nghĩa một ngày mới, một thời kỳ mới và một kỷ nguyên mới đang đến với Việt Nam. Và không chỉ bình minh đang đến ở Việt Nam mà nó còn được thế giới đón chào. 30 năm sau khi cuộc chiến Việt Nam chính thức hạ màn và Việt Nam hoàn toàn thống nhất, thành tựu Việt Nam đã được cộng đồng ca ngợi (thậm chí có không ít bài bình luận ca ngợi không hết lời). Đúng là thời đại mới bắt đầu tỏa sáng...
Đầu tiên, xin nói đến bài viết của Lawrence E. Grinter, giáo sư châu Á học thuộc Đại học Air War (Mỹ) trên tờ Asia Times (28-4-2005). Thành quả kinh tế tất nhiên là dấu son được nhắc đến đầu tiên. Trong bài viết, giáo sư Grinter nói: “Hôm nay, Việt Nam đã thể hiện một sự rung chuyển kinh tế chưa từng thấy so với trước thời chủ nghĩa cộng sản tại khu vực Đông Dương. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với dân số 83 triệu (hơn 1/2 dưới 25 tuổi) hiện có GDP khoảng 45 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người chừng 500 USD. Tầng lớp trung lưu bùng nổ ở các thị tứ... Về ngoại giao, Hà Nội tiến hành chính sách đa phương. Quan hệ Washington-Hà Nội tiếp tục tiến triển. Mậu dịch Mỹ-Việt Nam tăng gần 10% trong năm 2004, đạt 6,5 tỉ USD. Mỹ hiện mua hơn 20% hàng xuất khẩu Việt Nam. Chính sách hợp tác đa phương của Việt Nam thể hiện ở tư cách thành viên tổ chức Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hiện nay, quan hệ với hơn 170 quốc gia, Việt Nam có chân trong rất nhiều tổ chức quốc tế và chuẩn bị bước vào sân chơi Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO)”...
Tương tự ý kiến Lawrence E. Grinter, cây bút Andrew Lam của tờ San Francisco Chronicle (24-4-2005) cũng nhìn nhận thành tựu kinh tế Việt Nam sau gần hai thập niên đổi mới. Mở đầu bài viết, Andrew Lam trình bày: “30 năm sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, hình ảnh Sài Gòn - TPHCM mà tôi thấy không phải là hình ảnh của một thành phố thất thủ mà là một đô thị đang phát triển. Là trung tâm nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam, Sài Gòn là thị tứ năng động đầy những khách sạn, nhà cao tầng, siêu thị, cà phê Internet và nam thanh nữ tú. Khách du lịch Mỹ lớn tuổi đến Việt Nam một phần muốn nhìn thấy vết tích chiến tranh, nhưng cứ thử hỏi một thanh niên trên đường phố Sài Gòn, người ta sẽ không nhận được câu trả lời nào liên quan vết thương chiến tranh. Tôi chỉ nhìn thấy những thanh niên chở nhau trên xe gắn máy, tươi cười và nói chuyện vui vẻ, nét mặt họ lấp lánh dưới ánh đèn đường rực sáng, đầy vẻ hy vọng...”. Và trên Newsweek (2-5-2005), Ronald Moreau cũng thực hiện phóng sự về kết quả không thể phủ nhận của chính sách đổi mới đem lại ảnh hưởng kinh tế tích cực tại Việt Nam. Ronald Moreau thậm chí đã gọi Việt Nam là một con hổ ẩn mình... Sự lạc quan này một lần nữa được thể hiện trong bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Tâm Chiến, do tờ Washington Post (27-4-2005) thực hiện...
Tổng quan, hầu hết báo chí Mỹ đều đánh giá tích cực bức tranh hiện tại cũng như thể hiện kỳ vọng vào tương lai Việt Nam. Thậm chí cây bút Barry Hillenbrand trên tuần báo Time (2-5-2005) đã nói rằng mình cảm thấy thật “khó” khi không biết viết như thế nào về thành công không thể tranh cãi của Việt Nam!
Bình luận (0)