Anh Tạ Văn giàu, một hộ dân có nhà trong khu vực sạt lở, cho biết trước đó đêm 25-5, ở khu vực này có 3 đợt mưa lớn. Sau đó, khi tỉnh giấc, anh Giàu nghe tiếng động do nhiều ngôi nhà gần đó sụp đổ. Liền sau đó, một xưởng nước đá xác vách nhà anh cũng bị chìm dần xuống sông Hậu. Căn nhà gỗ và 3 ngôi mộ của người thân anh Giàu gần đó cũng bị xé nền và có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.


Hiện trường vụ sạt lở đất ngày 26-5
Ông Võ Duy Cương, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh, cho biết đợt sạt lở lần này khá nghiêm trọng nhưng không thiệt hại về người nhờ đã được dự báo. Cụ thể, ngày 23-5, một số người dân đã đến trình báo với chính quyền địa phương về khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt lấn sâu vào nhà mình. Ngay sau đó, UBND phường huy động hàng chục lực lượng đến hỗ trợ di dời 9 hộ dân trong khu vực nguy hiểm. “Chúng tôi sẽ họp khẩn với ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn địa phương để vận động di dời các hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở” - ông Cương nói.
Bình luận (0)