xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải Phòng: Nghi án bố mẹ chồng đốt con dâu và 2 cháu gái

Tin-ảnh: Trọng Đức

(NLĐO)- Công an Hải Phòng đang điều tra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm cả 6 người trong 1 gia đình bỏng nặng, trong đó có người con dâu cùng 2 con gái nhỏ mới 4 và 5 tuổi. Con dâu "tố" bố mẹ chồng phóng hoả đốt.

Sáng nay 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương - TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà vợ chồng ông Trần Đình Hậu (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Nên (SN 1963), xảy ra vào hồi 20 giờ 30 ngày 17-3.

 

img
Bé Trần Như Ngọc khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện nhi Hải Phòng
 
Vụ cháy đã làm 6 người trong ngôi nhà bị thương nặng buộc phải nhập viện cấp cứu, gồm: vợ chồng ông Hậu, bà Nên; con trai là Trần Đình Hiệp (SN 1986); vợ anh Hiệp là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1986); và 2 con gái của vợ chồng anh Hiệp, chị Luyến là cháu Trần Như Ngọc (5 tuổi) và Trần Thu Huyền (4 tuổi). Tất cả 6 người đều bị bỏng nặng.

 

Trong đó, 4 người lớn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). 2 cháu nhỏ sau khi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Hải Phòng, đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên và đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17-3, hàng xóm chung quanh bỗng phát hiện lửa cháy dữ dội bốc lên từ phía nhà vợ chồng ông Hậu, bà Nên. Kèm theo là tiếng la hét hoảng loạn của nhiều người trong ngôi nhà này.

 

img
Bé Trần Thu Huyền bị bỏng khắp người, đang trong tình trạng nguy kịch
 
Biết có chuyện chẳng lành, hàng xóm vội chạy tới thì thấy khắp người của 6 người trong gia đình đều bùng cháy như ngọn đuốc. Đặc biệt, 2 cháu Ngọc, Huyền bị cháy khắp người đang nằm giãy giụa bên ao rau muống gần nhà.

 

Ngay sau đó, mọi người vội vàng dập lửa trên người các nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

 

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp, cả 4 nạn nhân người lớn, gồm: vợ chồng ông Hậu, bà Nên; vợ chồng con trai là anh Hiệp và chị Luyến đều bị bỏng do xăng. Trong đó ông Hậu bỏng nặng nhất trên 50% , hiện vẫn trong phòng cấp cứu phải sử dụng thuốc trợ mạch. Bà Nên cùng con dâu đều bị bỏng ở phần mặt, ngực, lưng, 2 tay , 2 chân từ 25-30%. Riêng anh Hiệp nhẹ hơn, bỏng 13%.

 

img
Chị Nguyễn Thị Luyến bị bỏng khá nặng
 
Trao đổi với Báo Người Lao động, chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 21, Kha Lâm 3, quận Kiến An - Hải Phòng) cho biết: "Khi tỉnh lại sáng nay (18-3) ở bệnh viện, chị Luyến có nói được mấy câu rằng, lúc 3 mẹ con đang ngủ (chị Luyến cùng 2 con - PV) thì chị Luyến giật mình tỉnh dậy, phát hiện mẹ chồng đổ xăng tưới vào người 3 mẹ con để bố chồng châm lửa đốt. Nói xong, chị Luyến lại ngất lịm, mê man".

 

Cũng trong sáng 18-3, anh Hiệp tự nhận với gia đình nhà ngoại rằng chính mình là hung thủ của vụ đổ xăng, phóng hỏa. Tuy nhiên, gia đình bên ngoại lại cho rằng, anh Hiệp đã đứng ra nhận tội thay cho bố mẹ đẻ của mình.

 

Bên cạnh đó, gia đình nhà chị Luyến cũng “tố" rằng, do chị Luyến "không biết đẻ con trai" nên đã nhiều lần bị bố chồng kề dao vào hăm dọa, bắt chị phải sinh bằng được con trai. Thậm chí, có lần ông Hậu còn bỏ thuốc sâu vào trong nước lọc nhằm hãm hại chị Luyến.

 

img
Thân nhân của các nạn nhân đang đứng trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện
 
Được biết, anh Hiệp làm nghề thợ xây, còn chị Luyến làm công nhân giầy da nên hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn. Trong khi đó, việc chạy chữa trong bệnh viện hiện đang rất tốn kém, anh Hiệp và chị Luyến không có khả năng chi trả.

 

Cũng trong sáng ngày 18-3, khi các nạn nhân điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp thì hơn chục người của gia đình 2 bên đã xảy ra 1 cuộc “đấu khẩu” ngay tại khu điều trị. Hai bên chỉ trực lao vào “ăn thua” nhưng rất may đã được các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện đã kịp thời can ngăn, khuyên họ giải tán.

 

Mới đây, cũng tại Hải Phòng, vào tối 14-2 (tức mùng 5 tết Quý Tỵ 2013), Vũ Duy Hiến (SN 1985, trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) đã dùng xăng tẩm vào người và 2 con gái là Vũ Thị Anh Thư (SN 2009) và Vũ Thị Trúc (SN 2012) rồi châm lửa tự thiêu, khiến cả 3 bố con chết thảm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo