xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt vụ mất tích bí ẩn

GIA KHÁNH - MINH SƠN

Đột ngột mất tích rồi có người bỗng dưng trở về sau một thời gian dài bặt vô âm tín, cũng có người không để lại dấu vết gì dù cơ quan chức năng đã vào cuộc

Thông tin cô Nguyễn Thị Trâm (ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy - Tiền Giang) trở về làm CMND sau 4 năm mất tích đã làm xôn xao dư luận những ngày sau Tết.

Tung tin gây rối trật tự

Trước đó, việc Trâm bỗng dưng mất tích khiến gia đình bà Nguyễn Thị Ngàn (người nhận Trâm về làm cháu nuôi) khốn đốn một thời gian bởi tin đồn Trâm bị con của bà Ngàn hiếp dâm rồi giết chết, chôn trong vườn nên nhiều người kéo đến nhà bà Ngàn đập phá, đào bới khắp khu vườn rộng khoảng 500 m2 để tìm xác.
 
img
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hút nước giếng tìm chứng cứ trong vụ bà Dương Thị Thủy Bích Hà mất tích

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chỉ huy Công an huyện Cai Lậy cho biết: “Vì giận bà Ngàn, Trâm bỏ lên TPHCM làm công cho một gia đình ở trên đó. Trong vụ án này, ngay từ lúc đầu, cơ quan điều tra đã xác định có kẻ tung tin đồn bởi khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vẫn không thấy dấu hiệu vụ trọng án. Chúng tôi xác định bà Lê Thị Điệp vì có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất mà tung tin đồn nên khởi tố bà Điệp về tội gây rối trật tự công cộng. Bà Điệp bị TAND xử 3 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, hơn 10 bị cáo khác cũng bị phạt án tù, vừa được tha trước Tết Nguyên đán”.

Nữ thủ quỹ xã mất tích bí ẩn

Trước Tết, dư luận rất “nóng” về sự mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhất là sau khi bà Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, vợ của bí thư xã Kim Long) bị bắt vì chém con nợ.

Bà Hà không liên lạc với gia đình từ trưa 14-5-2012. Theo anh Nguyễn Hải Sơn (con bà Hà), sáng cùng ngày, bà Hà vẫn đi làm bình thường. Đến trưa, khi đang ở nhà, bà Hà nhận điện thoại của một cán bộ trong đoàn kiểm tra của huyện hẹn đến UBND xã để làm rõ nội dung đơn bà Hà tố cáo một số vấn đề nội bộ của UBND xã Kim Long. Bà Hà nói khoảng 30 phút sau sẽ có mặt ở xã nhưng không đến và mất tích cho đến nay.
 
Toàn bộ giấy tờ tùy thân, xe máy, mũ bảo hiểm của bà Hà đều để ở nhà, chỉ có chùm chìa khóa và điện thoại di động là không thấy.

Gia đình bà Hà đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, tình cờ gia đình phát hiện có người sử dụng sim điện thoại của bà Hà. Qua xác minh, Công an huyện Châu Đức đã mời bà Lê Thị Hường đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, bà Hường thừa nhận đã nhặt được chiếc điện thoại trong bịch ni lông treo trước hàng rào nhà bà nên mang đi bán. Sau đó, sự việc rơi vào im lặng.

Vụ mất tích của bà Hà chỉ được thổi bùng lên khi xảy ra việc bà Hường chém con nợ vào ngày 15-1. Từ đây, dư luận suy luận bà Hường chính là thủ phạm ra tay sát hại bà Hà để xù nợ. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hút nước dưới lòng giếng bỏ hoang trong vườn hàng xóm bà Hường để tìm chứng cứ nhưng không thấy gì.

Ngay sau đó, dựa trên lời phỏng đoán của những người lên đồng và nhà ngoại cảm, gia đình bà Hà tiếp tục tổ chức đào xới quanh khu vực sau vườn nhà bà Hường. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi việc tìm kiếm đã khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà bà Hường thêm phức tạp. Thậm chí, nhiều người còn mở dịch vụ giữ xe, bán hàng rong. Tuy nhiên đến nay, việc tìm kiếm bà Hà vẫn chưa có kết quả.

Tung tích cô giáo vẫn mờ mịt

Ngày 18-2, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết liên quan đến vụ cô giáo Đoàn Kim Tuân (ngụ huyện Bình Đại) mất tích ngày 31-1, Công an tỉnh Bến Tre vẫn đang tung các trinh sát có kinh nghiệm để điều tra.
 
Theo đại tá Tân, vụ cô giáo Tuân mất tích có dấu hiệu của vụ trọng án nhưng vì chưa tìm được tung tích hay xác cô Tuân nên vẫn chưa khởi tố vụ án. Công an xác định tài sản là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead và điện thoại của nạn nhân đã mất.
 
Trước đó, sau khi nhận tin báo mất tích từ cháu dâu cô Tuân vào ngày 2-2, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, phát hiện trên nền nhà và vách tường có nhiều vết màu nâu nghi là máu. Tiến hành khám nghiệm xung quanh nhà còn phát hiện con dao Thái Lan bị cong, dính nhiều vết màu nâu được vứt bỏ ở chậu kiểng phía sau nhà. Cô Tuân là người độc thân và có nhiều tiền do người thân ở nước ngoài gửi về.
 
Người gặp cô Tuân sau cùng là bà Phạm Thị Đẹp (bạn cô Tuân) vào sáng 31-1. Đến nửa đêm 31-1, bà Đẹp có gọi điện thoại cho cô Tuân nhưng mất tín hiệu. Từ đó đến ngày 2-2, không ai thấy cô Tuân đâu nữa.
 
Đào phá vườn,  tìm người mất tích
 
Ngày 25-8-2010, hàng chục cán bộ Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang đã phải vất vả để giải tán đám đông kéo đến vườn nhà ông Nguyễn Dương Hồng (ngụ xã Đạo Thạnh) đào xới để tìm xác người mất tích. Làm việc với công an, bà Mai Thị Cúc cho biết gia đình bà từ xã Phú Khương - Bến Tre đi tìm xác con gái Phan Thị Nga, mất tích từ năm 1988.
 
Theo bà Cúc, con gái bà trước khi mất tích có nói về thăm người quen ở xã Đạo Thạnh. Gần đây, bà Cúc nằm mơ thấy con báo mộng bị hiếp dâm rồi giết chết, chôn xác ở xã Đạo Thạnh. Thầy bói đã chỉ điểm xác được chôn ở nhà ông Hồng nên bà huy động người nhà mang theo cuốc, xẻng đến đào xới tìm xác đưa về chùa. Tiếp tục xác minh, cơ quan công an phát hiện thầy bói đã từng bị cháu ông Hồng bắt vì vi phạm pháp luật.
 

 “Mất tích” vì muốn thoát ly gia đình?

 Trong những vụ mất tích bí ẩn, có trường hợp là học sinh muốn thoát ly gia đình một thời gian. Sự nổi loạn này khiến phụ huynh, nhà trường và cơ quan chức năng mất nhiều công sức truy tìm

Vũ Minh Thiện và Huỳnh Thành Nam đều là học sinh lớp 7/1 Trường THCS Chu Văn An (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai). Giữa tháng 9-2012, sau khi rời khỏi nhà đi học, cả 2 mất tích.

Ngay lúc sự việc xảy ra, nhà trường cho lớp nghỉ một tiết học để lần các đầu mối nhằm giúp phụ huynh tìm con nhưng không kết quả. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, gia đình đã báo công an. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Chi, chủ nhiệm lớp 7/1, cho biết: “Hai em thường ngày rất ngoan hiền, thậm chí đều học khá giỏi và không có dấu hiệu gì bất thường”. Tuy nhiên, mẹ của Nam cho hay năm học lớp 6, Nam từng một lần bỏ nhà đi bụi với một phụ nữ bán vé số trong một thời gian dài, sau đó gia đình tìm được.

Từ các thông tin và đầu mối trên, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng phối hợp, tỏa đi tìm nhưng không có kết quả. Đang lúc tuyệt vọng, gia đình Nam nhận được điện thoại của một nhân viên bãi tắm ở TP Vũng Tàu cho biết từ thông tin tìm kiếm trẻ mất tích, người này có thấy 2 em lang thang trong khu vực bãi biển. Khi gia đình tìm đến nơi thì thấy 2 em đang nằm ngủ… trên bờ kè.

Vụ mất tích bí ẩn của 2 em gây nên nhiều đồn đoán, làm mất trật tự xã hội, người thân 2 gia đình cũng khóc hết nước mắt. Thế nhưng lúc trở về, 2 cậu bé lại ngây thơ nói: “Chúng con tự nhiên… thích nên bỏ nhà đi bụi chơi”.

Giữa tháng 1, chị Trần Thị Kim Thuận (ngụ quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) đến cơ quan công an nhờ tìm giúp con gái là Lưu Thị Minh Hà (SN 1999) vì nhiều ngày gia đình không liên lạc được. Theo lời kể của chị Thuận, khoảng 13 giờ ngày 11-1, chồng chị chở Hà đến nhà cô giáo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) để học thêm.
 
Chiều cùng ngày, chồng chị quay lại đón con thì giáo viên và bạn bè cho biết không thấy Hà vào lớp. Dù đã tìm nhiều cách liên lạc và hỏi thăm bạn bè của Hà nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vợ chồng chị Thuận vô cùng hốt hoảng và lo sợ Hà bị bắt cóc.
 
Chị Thuận nhớ lại: “Ngày 12-1, có người gọi vào số điện thoại bàn ở nhà nhưng chỉ nói ú ớ. Tôi nghe đầu dây bên kia tiếng ồn rất lớn rồi sau đó tắt máy luôn”. Chị Thuận cũng cho biết thêm rằng trước khi xảy ra sự việc, Hà thường xuyên lên mạng chat với ai đó.
 
Trong lúc gia đình hoang mang, lo lắng thì mùng 1 Tết (tức ngày 10-2), sau gần 1 tháng mất tích, Hà về nhà. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Thuận cho biết con gái của chị bỏ nhà đi chơi với bạn bè.
 

XUÂN HOÀNG - CA LINH

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo