Ngày 26-8, làng chài ven biển ở phường Nại Hiên Đông quận Sơn Trà- Đà Nẵng ngập tràn cảm xúc bởi sự trở về của 10 ngư dân bị mất tích trên tàu cá ĐNa 61406TS. Sức khỏe của 9 trong số 10 ngư dân gặp nạn đã hồi phục và họ trở về nhà.
Hạnh phúc vỡ òa
Bà con làng chài vây quanh nhà ông Trần Út để thăm hỏi, sẻ chia niềm hạnh phúc với những ngư dân vừa trở về từ “cõi chết” trong cơn bão số 3.
Nhìn thấy em Trần Văn Sen (15 tuổi), con trai thuyền trưởng Trần Út, ai cũng rơm rớm nước mắt. Những bạn làng chài cùng trang lứa với Sen chạy ùa đến ôm chầm lấy Sen.
“Bão biển đã trả những người đàn ông về làng chài”, bà Nguyễn Thị Anh - người túc trực bên chiếc ICOM chờ tin liên lạc từ cuộc tìm kiếm cứu nạn ngoài biển khơi - xúc động nói. Thuyền trưởng Trần Út rạng rỡ nụ cười trong ngày vợ chồng, mẹ con đoàn tụ.
Các ngư dân kể lại hành trình 50 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Cũng trong sáng này, chị Linh (ở Hội An) cũng đã ra đến Đà Nẵng để gặp mặt chồng là anh Nguyễn Thanh Tùng và con trai Nguyễn Thanh Toàn (17 tuổi) bình an trở về.
Những giọt nước mắt đoàn tụ của họ cũng khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm động. “Mấy ngày nay, ngày nào mẹ con em cũng ra biển thắp hương cầu nguyện cho cha con anh được bình an” - chị Linh bộc bạch.
Hơn 50 giờ “cược” mạng sống với tử thần
Tình cảm của bạn thuyền
Ông Cao Văn Minh, đội trưởng đội thuyền số 4, làng chài Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), cho biết khi nhận được tin tàu ĐNa 61406 bị mất, bằng kinh nghiệm của mình, ông kiến nghị các tàu cứu nạn tìm kiếm theo cuối luồng nước. Thế nhưng các tàu này không nghe theo.
Sáng 25- 8, ông Minh quyên góp từ bạn thuyền mua 3.000 lít dầu cho 6 tàu trong đội ra khơi tìm kiếm. Bằng tình cảm, kinh nghiệm, họ đã tìm thấy những người bị nạn. |
Thuyền trưởng Trần Út cho biết: Khi tàu sắp chìm trong bão thì gặp được tàu cứu nạn. Gió quá lớn nên không thể cặp sát tàu cứu nạn mà phải nối dây cho tàu cứu nạn lai dắt.
Nhưng tàu cứu nạn chạy với tốc độ khá nhanh, khoảng 7- 8 hải lý/giờ, trong khi tàu cá đã chết máy nên không chịu nổi sức kéo của tàu cứu nạn.
Đến khoảng 23 giờ, tàu bị đứt dây rời khỏi tàu cứu nạn rồi chìm dần. Lúc này, ông Út ra lệnh cho các ngư dân lao xuống biển.
Sen và Toàn được ngồi trong thuyền thúng, 8 người lớn thì ngâm mình trong nước biển suốt 50 giờ, cố gắng bám vào thuyền thúng, dìu đẩy vào bờ.
Ngư dân Phạm Văn Đẩy tâm sự: Sau một đêm lên đênh trên biển, ai cũng đã thấm mệt. Mọi người không sợ bị biển nhấn chìm vì bão đã tan mà chỉ sợ chết vì đói, khát giữa biển khơi mênh mông.
Khoảng 15 giờ ngày 24-8, các ngư dân đã nhìn thấy trực thăng cứu hộ nhưng kêu cứu rã rời mà trực thăng không thấy.
Mãi đến 15 giờ ngày 25-8, 3 ngư dân còn khỏe là anh Đẩy, anh Nga và anh Lộ tách bè ra tìm hướng bờ, bơi vào đảo Cù Lao Chàm để mong sống sót mà cứu các ngư dân còn lại.
Nhưng khi 3 ngư dân trên chưa đến được bờ thì đã đuối sức và may mắn được tàu đánh cá Quảng Nam cứu vớt.
Riêng 7 ngư dân còn lại ở biển khơi đã may mắn được tàu cá ĐNa 90072 của ông Lê Văn Linh tìm thấy. “Hơn 700 triệu đồng, cả một gia tài của gia đình tôi đầu tư cho chiếc tàu đánh cá đã gửi lại biển nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. 10 anh em chúng tôi đã được trở về không thiếu một ai” - ông Út tâm sự.
Bình luận (0)