Đó là mô tả của ông Nguyễn Văn Vinh, phóng viên hãng tin Reuters thường trú tại Việt Nam, với Báo Người Lao động chiều 1-11 khi cùng chui xuống căn hầm ngầm vừa được phát hiện dưới lòng Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Vinh, khi làm việc cho Đài truyền hình Việt Nam những năm 1970, đã có dịp tiếp xúc với nữ diễn viên nổi tiếng Jane Fonda khi cô sang Việt Nam vào tháng 7-1972 để bày tỏ sự phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ.
Trong chuyến đi không thể quên tới Hà Nội những ngày tháng ác liệt của bom đạn Mỹ, Jane Fonda đã tới thăm trận địa pháo cao xạ, đội lên đầu chiếc mũ sắt, ngồi lên mâm pháo...

Jane Fonda cùng nhiều khách, trong đó có ông Vinh, được nhân viên KS Metropole (khi đó mang tên Thống Nhất) đưa xuống căn hầm bê tông cốt thép ngay dưới lòng KS để trú ẩn.
Theo ông Vinh, Jane Fonda đã rất bình tĩnh và không ngại hầm sâu, nước ngập, thong thả xuống hầm.
Khi còi báo yên vang lên, nữ diễn viên đã lại tiếp tục hành trình và có lẽ những cảm giác thật khi nghe tiếng bom Mỹ dội trên đầu sẽ còn mãi trong tâm trí cô.

Trước đó, thời Pháp thuộc, nhiều nhân vật lừng danh thế giới đã từng lưu trú tại đây như đại danh hài Charlie Chaplin cùng cô vợ mới cưới xinh đẹp.
Sau này, nhiều chính khách nổi tiếng như Tổng thống Pháp Francois Mitterrand và nhiều nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước trên thế giới đã chọn KS Metropole là nơi ở trong chuyến công du tới Hà Nội.
Theo thông báo của KS Metropole ngày 31-10, mới đây KS này đã phát hiện chiếc hầm ngầm xây bằng bê tông cốt thép sâu 2 m dưới lòng khách sạn.
Căn hầm rộng khoảng 40 m2, khi phát hiện đang bị ngập nước song bên trong vẫn còn có 1 chai rượu, những chiếc bóng đèn còn nguyên vẹn cùng với những nét vẽ trên tường...
Bình luận (0)