![img](https://nld.mediacdn.vn/Wtoro7s1DDH7XnuNApm2tmWu84J3y/Image/2012/08/25/111_5156a.jpg)
Gần 5.000 chuyên án ma túy
Cục Phòng chống TPMT mới được BĐBP thành lập từ năm 2005 nhưng đã trở thành lực lượng chủ chốt ngăn chặn, trấn áp tội phạm này bên cạnh lực lượng của công an. Dù vậy, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô vẫn khiêm nhường: “Trước đây, khi chưa có Cục Phòng chống TPMT, BĐBP vẫn bắt ma túy. Khi thấy loại tội phạm này hoạt động mạnh ở biên giới, Bộ Quốc phòng mới quyết định thành lập cục. Chúng tôi có trách nhiệm đánh chặn từ xa và hỗ trợ công an là chính”.
Quân số chỉ bằng 1/10 so với lực lượng phòng chống TPMT của công an nhưng dưới sự chỉ huy của tướng Xô, ngay từ ngày đầu thành lập, cục đã tổ chức được những chuyên án lớn, đánh những trận khiến TPMT dọc biên giới kinh hồn bạt vía. Lực lượng phòng chống TPMT của BĐBP đã thực hiện gần 5.000 chuyên án lớn nhỏ trong vòng 7 năm từ khi ra đời. “Không thể thỏa mãn bởi chừng đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc chiến này” - ông nhìn nhận.
Vốn là người không để tâm đến chuyện thành tích nhưng Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô cũng giãi bày: “Dù số chuyên án đã thực hiện chỉ bằng 10%-12% của công an nhưng tang vật, đối tượng và lượng ma túy mà BĐBP thu giữ được nhiều khi lớn hơn. Chúng tôi đánh chặn TPMT từ biên giới nên các chuyên án đều lớn, những vụ nhỏ lẻ không được BĐBP thống kê và cũng có rất nhiều vụ chúng tôi bàn giao lại cho công an tiếp tục xử lý”.
Sáu tháng đầu năm 2012 là giai đoạn mà Cục Phòng chống TPMT-BĐBP tổ chức nhiều chuyên án nhất. Hàng loạt vụ án ma túy được phá và những ông trùm lần lượt sa lưới. “Ngay từ đầu năm, cục đã chỉ đạo đánh mạnh TPMT trên tuyến biên giới Việt - Lào để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lực lượng BĐBP của Việt Nam đã tổ chức phối hợp, giúp đỡ công an Lào xây dựng các chuyên án đánh ma túy nên kết quả thu được rất khả quan” - ông phấn khởi.
Cảm hóa thay vì tiêu diệt
Dù thành tích trong 6 tháng đầu năm của Cục Phòng chống TPMT-BĐBP là đáng tự hào nhưng vị tướng dày dạn kinh nghiệm đối đầu với tội phạm trắng cũng không khỏi lo âu: “Việc trồng cây thuốc phiện, cần sa ở các tỉnh Phông Xa Lỳ, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay của Lào tái diễn và tăng đột biến. Từ cuối năm 2011 đến tháng 4-2012, lực lượng chức năng của 3 tỉnh này đã phát hiện, phá bỏ khoảng 250 ha cây thuốc phiện và 30 ha cây cần sa, chủ yếu ở khu vực biên giới”.
Một số đối tượng người Thái Lan đã trực tiếp đầu tư kinh phí, kỹ thuật và cây giống cần sa cho người Lào, sau đó khai thác lá, ép thành bánh để vận chuyển về nước. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng Thái Lan kiểm soát chặt chẽ nên ở huyện Viêng Thoong và Khăm Cợt - tỉnh Bô Ly Khăm Xay có lúc tồn đọng khoảng 5-10 tấn cần sa cất giấu trong rừng. “Tình hình đó đã tác động đến hoạt động tái trồng cây thuốc phiện ở các tỉnh của Việt Nam, làm cho hoạt động vận chuyển cần sa vào nước ta qua hướng cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh, Nậm Cắn - Nghệ An và Cha Lo - Quảng Bình tăng đột biến” – ông Xô lo ngại.
Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô là người chủ xướng phương pháp phòng chống TPMT bằng tuyên truyền, vận động. Ông tâm sự: “Đồng bào dọc biên giới hầu hết kém hiểu biết. Trước tiên, phải tuyên truyền để họ hiểu rằng tiếp tay cho bọn TPMT là phạm pháp, là gieo rắc nỗi đau, cái chết và bi kịch cho đồng bào mình, nòi giống mình, để họ hiểu được tác hại của ma túy thì tự khắc TPMT sẽ giảm”.
Thời điểm cuối năm 2011, tại địa bàn huyện Mộc Châu - Sơn La, mỗi đêm có 3-5 toán vận chuyển ma túy, mỗi toán mang 50-100 bánh heroin nhưng đến nay đã giảm 80%. Trước đây, tại địa bàn khu vực biên giới 2 huyện Mộc Châu và Xiềng Khọ - Hủa Phăn có tới 70% người dân địa phương bị lôi kéo, tiếp tay hoặc trực tiếp mua bán, vận chuyển ma túy. Sau khi BĐBP dồn tổng lực để tuyên truyền, vận động đã có 80% người dân hai bên biên giới tích cực cung cấp tin tức, tố giác TPMT.
Nhiều day dứt, trăn trở
Dù ở cương vị lãnh đạo nhưng Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô vẫn thường xuyên xuống địa bàn để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phá án. Ông tâm sự: “Nếu không cùng ăn, cùng ở, cùng vào rừng bắt TPMT với anh em thì làm sao mình hiểu được nỗi vất vả của họ”. Hình ảnh vị tướng cùng xắn quần trèo đèo, lội suối với anh em đã động viên tinh thần của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên trận tuyến nóng bỏng này. Dù vẫn còn những chiến sĩ ngã xuống nhưng khi người đứng mũi chịu sào không lùi bước thì cấp dưới như được tiếp thêm dũng khí để đối đầu với bọn tội phạm táo tợn, hung hãn.
Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô cho biết ông và gia đình không ít lần bị bọn TPMT khủng bố, hăm dọa. Thậm chí, chúng còn tìm cách bôi nhọ danh dự, vu cáo vợ con, anh em ông nhận tiền hối lộ. Bảy năm trên cương vị cục trưởng, tướng Xô đã quá quen với những áp lực ấy. “Tôi hiểu được tâm lý của TPMT. Thực ra, chúng luôn sợ mình” - ông nhận xét. Có lẽ khi phá án ma túy, tướng Xô đã cảm hóa được không ít tội phạm khét tiếng nên ông luôn nhận được sự kính nể từ chính những kẻ đối đầu với mình.
Vốn là trinh sát biên phòng rồi trở thành cục trưởng Cục Trinh sát trước khi là Cục trưởng Cục Phòng chống TPMT, tướng Xô nắm chắc đường dây và phương thức hoạt động của những ông trùm ma túy. Chính ông là người chỉ đạo theo dõi trùm ma túy Xiêng Pênh trong nhiều năm để rồi đầu năm 2012, đối tượng này bị BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ với đầy đủ tang chứng, vật chứng.
Mơ thành nhà báo
Điều bất ngờ nhất mà Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô mang lại cho chúng tôi chính là sự lãng mạn của một tâm hồn yêu thi ca. Tướng Xô từng mơ ước trở thành một nhà báo. Nếu không xung phong ra chiến trường khi đang học Văn khoa - Đại học Tổng hợp Hà Nội, có lẽ ông đã trở thành một cây bút xông xáo. Tuy nhiên, khi đã mặc áo lính, ông vẫn không quên làm thơ tặng đồng đội, vợ con... Những vần thơ ông viết ngày đầu đến cửa khẩu Nậm Cắn - Nghệ An: Tôi từ hậu tuyến vào đây/ Mắt còn tươi nắng hàng cây phố phường/ Gặp anh đây giữa biên cương/ Tóc anh thơm gió mười phương của rừng… vẫn còn làm nhiều đồng đội bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng bảo vệ biên cương trong mưa bom bão đạn. Hoặc có lần, khi làm nhiệm vụ nơi biên giới, ông gửi về cho “hậu phương” của mình tình yêu đầy chất lính biên phòng: Nơi anh đứng là biên cương lộng gió/ Cơn gió heo may mang hương vị của rừng/ Lất phất xuân thì trên mái tóc trẻ trung/ Bất chợt em dịu hiền trong dáng núi… ![]() Trùm ma túy Xiêng Pênh sa lưới Ảnh: MINH CHÍNH |
Bình luận (0)