Sáng 25-1, rất đông người thân trong gia đình, bà con làng xóm đã có mặt tại nghĩa trang xóm 9, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để tiễn đưa vợ chồng ông Đường Văn Quảng cùng em trai và cháu ruột về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước đó, lúc 1 giờ sáng cùng ngày, thi thể người thân trong gia đình ông Quảng được đưa về quê. Trong căn lều bạt dựng tạm dưới chân đồi, 4 cỗ quan tài đặt sát nhau nghi ngút khói hương. 9 giờ, lễ mai táng diễn ra. Tiếng con thơ khóc bố, tiếng vợ gào thét gọi tên chồng khiến bất kỳ ai tham gia đám tang cũng đau xót.

Chị Lê Thị Cẩm (vợ anh Đường Văn Sơn) gục bên quan tài chồng nghẹn ngào: “Anh ơi, sao anh lại bỏ vợ, bỏ con mà đi. Anh hứa sẽ nuôi con khôn lớn, giờ anh chết rồi mẹ con em biết dựa vào ai, ai nuôi con anh ơi…”. Trong lúc chị Cẩm ngất lên, ngất xuống bên quan tài chồng thì 2 con nhỏ ôm di ảnh bố cũng nấc lên từng tiếng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Tay cầm di ảnh đứng chết lặng trước mộ bố và mẹ, anh Đường Văn Thanh (con trai ông Quảng, bà Thùy) đau đớn: “Mới ngày hôm qua, bố mẹ vẫn còn tươi cười lên xe để đi đám cưới em. Thế mà giờ đây không còn ai nữa. Ông trời sao lại đối xử cay nghiệt với gia đình chúng tôi như thế này”.
Bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Đường Văn Trung) gào lên vô vọng bên quan tài chồng: “Hôm qua ngồi ăn cơm, anh còn hứa ra Hà Nội dự đám cưới, khi về sẽ mua quà cho em và con, thế mà giờ đây em và các con mất anh rồi”...
Vụ tai nạn thảm khốc vào chiều 24-1 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, đã khiến 7 người thân trong gia đình ông Đường Văn Quảng từ Nghệ An ra Hà Nội đám cưới con gái tử nạn. Các nạn nhân là ông Đường Văn Quảng (51 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn), bà Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi, vợ ông Quảng), Đường Văn Trung (47 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, em trai ông Quảng), Đường Văn Sơn (37 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, cháu ruột ông Quảng), Đường Thị Phùng (65 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, chị của ông Quảng), Nguyễn Đình Kỷ (61 tuổi, ở xã Phúc Sơn, anh của bà Thùy), Nguyễn Thị Cường (49 tuổi, ở xã Phúc Sơn, em bà Thùy). Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 3 người trong gia đình này bị thương nặng.
Tai họa giáng xuống quá bất ngờ, nỗi đau quá lớn với xóm nghèo xã Vĩnh Sơn. Ông Đường Văn Bình, người thân của các nạn nhân, xót xa: “Ngày cưới của cháu ai ngờ trở thành ngày đại tang của gia đình…”. Ông Lê Trọng Minh, xóm trưởng xóm 9, xã Vĩnh Sơn, chia sẻ: “Bảy người chết một lúc, mất mát lớn quá, ở đây chưa bao giờ có chuyện đau lòng xảy ra đối với một gia đình như vậy”...
Tai nạn do lái xe ngủ gật
Chiều 25-1, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn khiến 9 người chết, 5 người bị thương trên tuyến đường Hồ Chí Minh - đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa-là do tài xế xe khách ngủ gật chứ không phải do nổ lốp.
Theo đại tá Hiếu, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Hữu Duyên ngủ gật nên xe đã tông vào taluy bên phải đường, giật mình tỉnh giấc, tài xế bẻ lái sang trái và tông thẳng vào chiếc xe tải đi ngược chiều do ông Lại Văn Cần (ngụ Thanh Hóa) điều khiển. Thấy xe khách có thể đâm vào xe mình, ông Cần đã đánh lái sát bên đường và dừng hẳn xe lại rồi nhảy sang ghế phụ nên thoát chết trong gang tấc, chỉ bị thương nhẹ.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết không khởi tố vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Theo ghi nhận tại hiện trường, lỗi thuộc về xe khách nhưng cả chủ xe và người lái xe đều đã tử vong.
Chiều 25-1, bác sĩ Lê Văn Sỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong 4 nạn nhân đang điều trị thì có 3 người đã qua cơn nguy kịch. Riêng Nguyễn Đình Kháng hiện vẫn đang hôn mê sâu và diễn biến ngày càng xấu.
T.Minh
Bình luận (0)