Khi chiếc tàu do tài công Châu Thanh Hà (1971) điều khiển, chạy được khoảng 10 phút và sắp cập Hòn Phụ Tử thì bất ngờ có một cơn gió lớn đánh úp chiếc tàu, làm toàn bộ 27 người đi trên tàu bị chìm xuống biển. Mặc dù được một số tàu thuyền từ trong bờ ra tiếp ứng, nhưng chỉ cứu được 18 người, 11 người còn lại mất tích. Đến 18 giờ cùng ngày mới vớt được 8 xác nạn nhân, trong đó có 1 em bé.
Điều đáng nói, tàu bị chìm có tải trọng rất nhỏ, không thực hiện việc đăng kiểm, không trang bị phao cứu hộ, nhưng lại được Ban Quản lý khu du lịch Chùa Hang (trực thuộc Công ty Du lịch Kiên Giang) hợp đồng chở khách du lịch tham quan Hòn Phụ Tử và các hòn quanh cụm du lịch Hà Tiên.
Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm số người mất tích còn lại và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)