Cuối năm 2002, khi nghệ nhân tranh cát ý Lan mở khóa đào tạo đầu tiên, anh chàng quản lý hệ thống đại lý thương hiệu Everon Nguyễn Hữu Duy đã bỏ ra 2 triệu đồng học phí chỉ để thỏa mãn trí tò mò. Tuy vậy, ngay lần tiếp xúc đầu tiên, cát đã khơi dậy trong anh niềm đam mê. Anh nhận ra, đó cũng chính là con đường làm giàu chân chính của mình.
Kinh doanh từ năm 14 tuổi
Thừa hưởng dòng máu của một doanh nhân, ngay từ nhỏ, Hữu Duy đã có ý thức tự lập và khát vọng làm giàu bằng kinh doanh. Tuy nhiên, anh chỉ chấp nhận kinh doanh mặt hàng anh thật sự ưa thích. Đó chính là lý do anh từ chối tiếp quản sự nghiệp của cha, tìm lối đi riêng cho mình. Bằng giọng nói rặt Nam Bộ, anh cho biết: “Chỉ khi có hứng thú và cảm nhận được những tiện ích của một sản phẩm nào đó, người kinh doanh mới có thể dốc toàn tâm để khiến người khác phải tiêu thụ sản phẩm của mình”. Với bí quyết kinh doanh như thế người thanh niên vừa bước sang tuổi 30 này tỏ ra rất tự tin.
Địa chỉ dành cho người khuyết tật
Hữu Duy sẵn sàng đào tạo miễn phí cho các bạn khuyết tật có mong muốn được học nghệ thuật làm tranh cát. Sau chương trình đào tạo, các bạn sẽ được nhận vào làm tại chính trụ sở Công ty Vạn Thiên Sa. Liên lạc với Hữu Duy tại địa chỉ số 3 đường 3C An Lạc A, quận Bình Tân - TPHCM. ĐT: 08.4075102. |
Đến tận bây giờ, Hữu Duy vẫn còn nhớ “phi vụ” làm ăn đầu tiên của mình khi còn học... lớp 7. Lần đó, anh tham gia cuộc thi làm lồng đèn mừng hội trăng rằm của trường. Chiếc lồng đèn hình ông sao đó của Duy được giải thưởng, liền có vài người bạn ngỏ ý muốn mua. Thấy mọi người thích, cậu bé Hữu Duy liền làm thử vài cái để... bán! Nhờ bàn tay khéo léo, lồng đèn nào làm ra cũng được các bạn mua hết. Số tiền kiếm được đủ để mua sắm tập sách cho năm học sau. Từ đó, niềm đam mê kinh doanh bắt đầu nhem nhúm trong lòng cậu học trò nghịch ngợm.
Thi rớt Trường ĐH Kinh tế, phải chọn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, chuyên ngành in nhưng ước mơ trở thành một nhà quản trị kinh doanh của Duy không tan theo, mà ngược lại, càng thôi thúc anh cố gắng hơn nữa. Tốt nghiệp, anh vừa đi làm, vừa đi học để lấy cho được văn bằng ĐH 2, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại chính ngôi trường mình thi rớt năm nào.
Hành trình đi tìm màu của cát
Rời khóa học nghệ thuật tranh cát do nghệ nhân ý Lan đào tạo chỉ sau 10 ngày, ai cũng nghĩ số tiền 2 triệu đồng học phí mà Hữu Duy bỏ ra để học nghề là đổ sông đổ biển. Chỉ riêng anh biết mình đã học được những gì trong thời gian ngắn ngủi đó. Hằng ngày, anh vẫn tiếp tục đi làm nhưng tối đến, mọi người trong nhà lại thấy anh chong đèn, tỉ mỉ thực tập từng bức tranh cát. Nhìn lại tác phẩm đầu tiên của mình, Hữu Duy vẫn còn nguyên cảm xúc hạnh phúc như ngày nào: “Những tác phẩm sau này đã đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng bức tranh cát đầu tay vẫn là tác phẩm tôi thích nhất”.
Đầu năm 2003, gom góp số vốn chỉ 30 triệu đồng, thành quả của 5 năm lao động, tích lũy, Hữu Duy quyết định cho ra đời cơ sở tranh cát Vạn Thiên Sa. Thời gian đầu, số màu cát tự nhiên Hữu Duy có được chỉ ít ỏi ở con số 8. Càng nghĩ ra mẫu mới, anh càng đau đầu vì không có màu để thực hiện. Quyết tâm không đầu hàng, anh một mình chạy xe đến nhiều vùng cát để tìm màu. Từ Phan Rang, Mũi Né, Nha Trang, đến Đà Nẵng... không vùng cát nào chưa in dấu chân anh.
![]() |
Sản xuất tranh cát ở Vạn Thiên Sa |
Muốn có được cát đúng màu, phải lấy khi cát thật khô. Không ngại khổ, anh chấp nhận lang thang dưới cái nắng gay gắt để tìm ra những sắc màu khác lạ giữa mênh mông đồi cát. Gặp màu cát mới đã khó, lấy được cát còn khó hơn. Có những mẫu cát đã đóng thành khối, tự tay Hữu Duy phải đập nhỏ, mang về lăn, rây... để có những hạt màu tinh túy của thiên nhiên. Số màu cát tăng dần, nhu cầu của thị trường càng cao, mô hình cơ sở mở rộng thành công ty kinh doanh chuyên nghiệp.
Từ những lần “săn” cát, da anh sạm hẳn đi. Đôi tay thư sinh ngày nào cũng chai sần nhưng nụ cười của anh thì vẫn luôn tươi tắn. Vừa rồi, anh hồn nhiên khoe mới tìm được 5 màu cát mới, nâng tổng số màu cát tự nhiên của anh lên con số 60. Màu xám xanh, kết tụ từ lớp cát mịn dưới thân cây và mùn lá, anh tìm được lần này là kết quả của những chuyến rong ruổi dài ngày tại Bình Thuận vừa qua.
Phục vụ cho người Việt
Vừa sáng tạo vừa đào tạo lại phải kiêm cả việc tiêu thụ, công việc tưởng chừng quá sức đối với một chàng trai trẻ. Rất nhiều khách hàng nước ngoài đến đặt hàng với số lượng lớn nhưng anh vẫn chưa đẩy mạnh việc tiêu thụ tại thị trường nước ngoài. Anh cho biết: “Tôi muốn sản phẩm của mình trước tiên phải phục vụ cho người Việt. Khách hàng Việt Nam mới hiểu sản phẩm Việt.
Đây chính là kênh thông tin chính xác nhất để hoàn thiện sản phẩm của mình”. Có lần, một khách hàng tò mò và không tin tranh cát của anh không sử dụng chất kết dính đã mở lớp nhựa bảo vệ ra xem thử. Nhưng khi khách hàng đã tin thì tác phẩm của anh cũng chẳng còn hình họa nên đem đến nhờ anh sửa lại. Lúc đó, anh chỉ biết kêu trời vì cát đã đổ, không cách gì chỉnh lại được.
Một tác phẩm tranh cát hoàn hảo đòi hỏi nghệ nhân thực hiện phải có tấm lòng và sự kiên nhẫn. Cần mẫn cả 3 - 4 ngày mới có được một tác phẩm. Bên chiếc bàn xoay và chiếc muỗng nhỏ, người thợ thả vào tác phẩm tất cả sự sáng tạo để mang linh hồn cho cát. Vất vả, nên gần trăm người đến học nghề, chỉ trụ lại được 10 nhân viên. Trong đó, 2 nhân viên khiếm thính của Trung tâm Tạo việc làm cho người khuyết tật (215 Võ Thị Sáu, Q.3 - TPHCM) đã được anh đào tạo thành nghề.
Chứng kiến niềm vui và khát vọng lao động, hòa nhập với cộng đồng của 2 bạn tại công ty, Hữu Duy quyết định mở rộng chương trình đào tạo này cho tất cả các bạn khuyết tật trong cả nước. Niềm vui gắn liền với sự sẻ chia, chàng trai mê cát này đang hạnh phúc với việc mở rộng tấm lòng, gánh chung gánh nặng với cộng đồng.
Bình luận (0)