Qua tìm hiểu, chúng tôi còn phát hiện nhiều công trình xây dựng không phép khác như: bốn căn nhà liên kế với diện hàng trăm mét vuông ở số 197 Lê Văn Chí (đối diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) xây giữa năm 2011. Hàng chục căn nhà không phép ở khu đất trại heo trên đường 16… Tất cả những công trình này lãnh đạo UBND phường Linh Trung đều biết rõ.
Đối với nhà kho Tiến Phương, vào ngày 27-2, ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, đã ký Quyết định 1180/QĐ-UBND và tống đạt đến ông Tuấn với nội dung buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm vì xây dựng không phép, xây trên đất vườn và phải nộp phạt 18,5 triệu đồng trong vòng 10 ngày. Nhưng đến nay, nhà kho này vẫn tồn tại.
Khi chúng tôi hỏi về vấn đề xử lý nhà kho Tiến Phương cũng như việc lãnh đạo UBND phường Linh Trung đã cho xây dựng trái phép tràn lan, ông Trương Văn Thống, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết: “Hiện tôi đang chỉ đạo thanh tra xây dựng quận rà soát tất cả các trường hợp xây dựng sai phép, không phép để xử lý kiên quyết. Nếu ai bao che sẽ xử lý nghiêm. Còn ông Tuấn chưa thực hiện vì đang khiếu nại quyết định cưỡng chế của quận. Khi giải quyết khiếu nại xong, sẽ tổ chức thực hiện quyết định”.
Trong khi đó, ngày 22-3, thanh tra xây dựng UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã tới nhà ông Nguyễn Văn Hành (ngụ khu phố 5) gặp chủ nhà và hàng xóm nhằm xác minh nguồn gốc nhà. Trước đó, dù ông Hành có đơn khiếu nại sau khi bị lập biên bản vào ngày 13-12-2011, nhưng chỉ trong vòng 14 ngày, UBND phường Linh Trung đã cưỡng chế, tháo dỡ diện tích nhà 39,69m2 dù thời điểm cưỡng chế gần những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Việc những công trình xây không phép của ông Còn, ông Tuấn, ông Tấn..., vẫn tồn tại trong khi nhà dân thì bị cưỡng chế khiến dư luận không khỏi nghi vấn lãnh đạo địa phương đã bao che, dung túng cho những người có tiền, có quyền dù vi phạm của họ rõ như ban ngày.
Bình luận (0)