xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời kể của người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn 6 người chết

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Theo nữ nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ tai nạn làm 6 người chết thì xe tải chở gạch đang đổ dốc và mất thắng rồi tông vào xe chở phế liệu.

Đến trưa 21-4, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông kinh hoàng khiến 6 người chết, 1 người bị thương. Nữ nạn nhân sống sót duy nhất cũng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.

Chị Cúc được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

Chị Cúc được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

Bà Trần Thị Chín (SN 1968, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), mẹ của chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994, ngụ thị xã Buôn Hồ)- nữ nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ tai nạn cho biết: Theo lời kể của Cúc, rạng sáng 21-4, Cúc bốc gạch tại thị xã Buôn Hồ rồi cùng 5 người theo xe đi Gia Lai để bốc gạch xuống.

Khi đi đến cầu, đang lúc đổ dốc thì xe bất ngờ mất thắng, lao thẳng vào xe chở phế liệu. Cú tông mạnh khiến đầu xe bẹp dúm, khiến 5 người trên xe chở gạch chết tại chỗ, Cúc bị kẹt cứng trong cabin. Khi mọi người tới thì tưởng tất cả đã chết mặc dù rất đau đớn những Cúc cố gắng kêu lên. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người mới biết có người còn sống và khẩn trương dùng xà beng bẫy ca bin xe kéo Cúc ra ngoài.

Cũng theo bà Chín, trong số những người thiệt mạng có anh Nguyễn Văn Minh (SN 1986, ngụ thị xã Buôn Hồ) là cháu của bà Chín.

Chị Cúc đang được kiểm tra sức khỏe tổng thể

Chị Cúc đang được kiểm tra sức khỏe tổng thể

Bác sĩ Lê Minh Tú, Khoa Khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cho biết: Bệnh nhân Cúc nhập viện vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 21-4 từ Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo chuyển lên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, choáng, huyết áp tụt, đau cổ, có vết thương lớn ở chân trái. Hiện chúng tôi đang tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát để có phương pháp điều trị.

img

Người dân xem cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn

Ông Võ Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trước mắt, Ban ATGT huyện và Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng và người bị thương 2,5 triệu đồng.

img

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Như Báo Người Lao Động online đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 21-4, tại Km 639 900 Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Vào thời điểm trên, xe ô tô tải chở gạch mang BKS: 47C - 00540, lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai đã tông trực diện vào xe tải chở phế liệu mang BKS: 61L - 6365 lưu thông chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến 6 người trên 2 xe tử nạn, 1 người còn lại bị thương nặng; 2 chiếc xe bẹp dúm.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã phải bới gạch, dùng xà beng bẩy để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo