icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máu sinh viên bán thận chính xác là nhóm O

Theo Thiên Chương (VNE)

Sáng 12-5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức xác định, sinh viên Tô Công Luân, người đang bị liệt não sau khi bán thận, có nhóm máu O, trùng với nhóm máu của Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

Trước đó, ngày 6-5, tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, người trực tiếp theo dõi bệnh tình của Luân tại Khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, đã thông tin với báo chí rằng, Luân có nhóm máu B. Với kết quả này, nhóm máu của chàng trai bất hạnh không trùng với máu O (theo hồ sơ bệnh án lưu tại bệnh viện 115) của Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Tài. Từ đó theo suy luận của các chuyên gia y tế, không có khả năng ông Tài nhận thận của sinh viên Luân.

Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Oanh xin lỗi vì đã cung cấp nhầm thông tin và phân trần, đây là lần đầu tiên ông sai sót nghiêm trọng như thế này. Tiến sĩ Oanh là bác sĩ có thâm niên hơn 20 năm trong nghề. Nguyên nhân, theo ông, là do hôm Luân nhập viện cùng lúc có một bệnh nhân khác cũng vào điều trị nên ông nhớ nhầm nhóm máu.

Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng xác nhận nhóm máu của Luân là O và chứng minh bằng kết quả xét nghiệm máu trong hồ sơ bệnh án lưu lại bệnh viện.

Ngay sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy công khai nhóm máu của sinh viên Luân trùng với máu của mình, trưa nay ông Tài vẫn khẳng định chỉ gặp sinh viên Luân tại bệnh viện ghép thận ở Quảng Châu, Trung Quốc, chứ không mua thận của sinh viên này. Ông vẫn không biết người bán thận.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm Tô Công Luân đi Trung Quốc bán thận cũng là lúc Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Tài sang ghép thận, có khả năng ông Tài đã mua thận của Luân.

Báo cáo với Sở Y tế TPHCM sáng 12-5, Bệnh viện Nhân dân 115, nơi từng điều trị suy thận cho ông Tài từ năm 2005 và giới thiệu cho ông này sang Trung Quốc ghép thận, khẳng định không môi giới mua bán thận.

Theo bệnh viện, việc giới thiệu chỉ mang tính giúp đỡ do ông Tài không tìm được thận để ghép. Hơn nữa chính Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 và một số bệnh nhân từng sang Trung Quốc ghép thận thấy rất ổn.

Việc giám đốc 115 cử trưởng khoa Thận của bệnh viện đi với ông Tài sang Trung Quốc chỉ mang tính chăm sóc chứ không có lợi nhuận hay môi giới. Riêng vụ mua bán thận của Tô Công Luân, bệnh viện hoàn toàn không biết và không liên quan.

Tháng 12-2007, sau khi được kết luận thận suy giai đoạn cuối, ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM nhờ bệnh viện 115 giới thiệu nơi ghép thận. Bệnh viện này giới thiệu ông Phong, giám đốc đối ngoại Bệnh viện quân y 458, Quảng Châu, cho ông Tài. Ngày 9-12, ông Tài bay sang Trung Quốc.

Cùng thời điểm này, Tô Công Luân, sinh viên năm 2, trường Trung học Kỹ thuật 4, Gò Vấp, TPHCM cũng có mặt tại bệnh viện trên. Ông Tài xác nhận có gặp Luân tại bệnh viện 458. Đến cuối tháng 3, Luân được đưa về Việt Nam trong tình trạng liệt não với một quả thận bị mất. Dư luận nghi ngờ trái thận mà ông Tài đang mang là của Luân.

Luân đang sống thực vật tại quê ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo