Chúng tôi đến nhà “cô Hai” ở tổ 15, ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc - Long An và chứng kiến những cảnh tượng khó tin.
Các con đông đủ, mẹ mừng!
“Cô Hai chữa bá bệnh, từ hen suyễn, chóng mặt đến bướu cổ, ung thư. Nhiều người biết ơn cúng hàng tấn gạo, xây nhà cửa cho cô. Phải có lòng thành cô mới chữa bệnh. Hôm nay nhiều người ghé lắm, cô làm lễ đến 40 mâm”. Tôi được một chủ đại lý thu mua phế liệu ở ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc căn dặn trước khi chỉ đường đến nhà “cô Hai”.
Mọi người đưa “cô Hai” đứng trước bàn thờ “mẹ Diêu Trì”. “Cô Hai” quay tròn, mắt nhắm nghiền rồi đọc liên hồi “thần chú”: Hôm nay ngày lễ con ơi. Muốn tốt con phải đời đời ghé ta |
Nằm lắc lư trên võng, miệng tròm trèm rồi phì nước bọt ra, đó là hình ảnh “cô Hai” lúc được “mẹ Diêu Trì” nhập xác trưa 27-8 (rằm tháng bảy âm lịch) tại nhà.
Hàng trăm người bao quanh cô khoanh tay lễ phép: “Thưa mẹ, con mới về”. “Cô Hai” cất giọng lơ lớ: “Các con đông đủ, mẹ mừng!”.
Mọi người bắt đầu đưa mẹ lên đứng trước bàn thờ Thánh Mẫu Diêu Trì. “Cô Hai” quay tròn, mắt nhắm nghiền rồi đọc liên hồi “thần chú”: Hôm nay ngày lễ con ơi. Muốn tốt con phải đời đời ghé ta.
Cứ một phút là miệng cô lại trào nước bọt. Một phụ nữ đứng cạnh tay cầm chiếc khăn tay màu vàng khúm núm lau cho cô. Hàng trăm người vây quanh miệng lẩm bẩm khấn vái...
Nhà “cô Hai” chia làm hai phần. Phần dưới là chỗ nấu cúng, chứa thuốc Nam, phần trên là nơi đặt 5 bàn thờ, ở giữa là bàn thờ lớn nơi đặt tượng “mẹ Diêu Trì”. Nhìn lên bàn thờ, chúng tôi thấy rất nhiều trái cây, nước uống đóng chai. Phía trước sân nhà “cô Hai” không ngớt xe ra vào, đa phần mang biển số TPHCM.
Trong vai một người chữa bệnh đau nửa đầu do bị chấn thương sọ não, chúng tôi được “diện kiến” cô Hai. Nhìn thấy người đi cùng tôi, cô Hai la lên: “Con bé này bị ám rồi, hôm nay mẹ Diêu Trì chỉ về làm phép chứ không trị bệnh. Các ngày mùng một, 14, rằm các con đến đây, mẹ sẽ nhập lên cô Hai. Đau gì mẹ nói hết. Thôi tối nay ngủ đây, mai mua đồ cúng rồi về”.
Trong ngày 27-8, trong nhà “cô Hai” có đủ thứ quà biếu. Đặc biệt một người quận 8 - TPHCM đem cúng “mẹ Diêu Trì” đến 500 kg gạo. Trên bàn thờ có một sấp tiền polymer 100.000 đồng. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp cảnh người tới chữa bệnh nhét vào túi người nhà của “cô Hai” vài trăm ngàn đồng.
Phải có lòng thành tột đỉnh!
“Hôm trước thằng em tôi bị đau bao tử, cô Hai khấn mẹ lên nhập. Mẹ vẽ một cái vòng giữa bụng em tôi rồi ép 2 cây kim lên, xong lại lấy ra. Mẹ nói đã giết được con bệnh. Sau đó mẹ đưa nước trời cho nó uống. Hai ngày nay nó đi cầu liên tục và ra máu, cô Hai bảo vậy là tốt” . Anh Đáng, nhà ở xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè - TPHCM, kể cho tôi nghe với giọng rất sùng bái.
Bà Lạc Thị Hồng (59 tuổi, nhà trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5 - TPHCM) đêm qua ở lại nhà “cô Hai”, nói: “Tôi bị tiểu đường, tự tay cô Hai nấu cho tôi 4 chén thuốc, uống thấy khỏe hơn. Tôi uống thuốc cô Hai cho từ tháng 2 đến giờ. Cô Hai dặn khi nào có lòng thành tột đỉnh thì con bệnh mới chết”.
Bà giải thích thêm: “Cúng bái nhiều, đền xác (thưởng cho cô Hai nhiều) là có lòng thành tột đỉnh”.
Tối 26-8, khi anh Hồ Thái Hùng (36 tuổi, em ruột bà Hồng) vào, bà khoe: “Lúc trước nó bị ung thư, vàng hết da, mẹ lên nhập cho thuốc giờ đã hết bệnh”. Tuy nhiên, khi tôi hỏi, anh Hùng ngớ ra: “Trước giờ tôi khỏe mạnh, có bệnh tật gì đâu?”.
![]() |
Cứ đến ngày mùng một, 14, rằm hằng tháng, hàng trăm con bệnh đổ về nhà “cô Hai” nhờ chữa bệnh |
Khi tôi hỏi vì sao trên bàn thờ nhà “cô Hai” có nhiều chai nước suối, chị Mai ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, nói: “Cô Hai lấy chai nước uống một ngụm nhỏ rồi nhổ lại, đưa chai nước cho mình đem về uống dần”.
Trên bàn thờ nhỏ đặt giữa nhà có một quyển sổ rất dày. Lật ra tôi thấy ghi chi chít lời hứa của những “tín đồ”: “Ngày 27-6, con xin hứa uống thuốc đủ 16 tháng. 11-7-2007, con tên Đào Ngọc Phương 30 tuổi, từ đây trở lên con uống thuốc đúng”...
Quan sát, tôi thấy phần lớn thuốc chất trong nhà là các loại cỏ cây, như : thốt nốt, mắc cỡ, cỏ sữa, ô rô, sa kê, cóc kèn cỏ xước, rễ mướp... Các loại cây này làm sao chữa được các bệnh nan y như ung thư ?
Khi ra về, tôi để ý quan sát và phát hiện nhà “cô Hai” chỉ cách UBND xã Long An có vài trăm mét. Sát nhà “cô Hai” dựng tấm bảng to đùng: “Ấp 2 đăng ký xây dựng ấp văn hóa”...
“Cô Hai” vốn điên điên, khùng khùng... “Cô Hai” tên thật là Hồ Thị Lớn, 52 tuổi, con thứ 5 trong gia đình có 8 người. Người dân địa phương cho biết, khi chưa “làm nghề”, nhà “cô Hai” rất nghèo. Thế nhưng hiện nay, ai trong nhà cô cũng đeo vàng đầy tay, dù không làm gì cả. Bà Phạm Thị Hồng, 62 tuổi, bà con với “cô Hai”, nhà ở Quốc lộ 50, xã Long An, huyện Cần Giuộc, kể: “Trước đây nó điên điên, khùng khùng cứ chạy ngoài đường, rồi leo lên nóc nhà nằm cả ngày. Khi nó hết bệnh, mọi người hỏi thăm thì nó bảo bị một sinh viên đã chết nhập xác, bây giờ lại bảo “mẹ Diêu Trì” nhập. Ai cúng gạo nó cũng bảo sẽ đem phát cho người nghèo, nhưng có người nào nhận được đâu! Nó bị công an bắt hai lần rồi mà chưa hoảng”. |
Bình luận (0)