Sau khi tổ chức cho tất cả các hộ dân ở tầng trệt khu tập thể 151 - 153 Lê Thánh Tôn đã rời khỏi khu vực, anh Minh leo qua cửa sổ từ nhà dân ở khu tập thể 151 Lê Thánh Tôn sang ITC ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc này toàn bộ khu vực đã tối om vì mất điện. Anh Minh nghe rất nhiều tiếng kêu cứu của các học viên đang theo học lớp đào tạo nghiệp vụ của Công ty Bảo hiểm Quốc tế AIA ở lầu 1. Thậm chí có nhiều người không chịu ngạt nổi đã nhảy từ lầu 1 xuống. Nối thang nhôm với thang cây đem từ ngoài vào, cùng với hai anh Đạt, Phúc ở phường đội, anh Minh đã đưa được nhiều người xuống đất, ra ngoài an toàn. Lúc này, có một số người nhảy xuống từ các lầu phía trên xuống ban công lầu 1. Trong số họ, nhiều người đã bị ngất xỉu vì sặc khói; có người bị gãy chân, người thì bị thương do bị văng miểng từ các cửa kính bị vỡ. Bản thân anh Minh lúc ấy cũng bị mảnh kiếng văng vào vai chảy máu. Không ngần ngại, với sự giúp sức của các anh bên phường đội, anh Minh đã lần lượt xốc lên vai, đưa được bảy người ra khỏi khu vực cháy để đi cấp cứu, trong đó có một người nước ngoài. Được biết, từ năm 1991, anh Minh đã công tác ở phường đội. Năm 1996, anh làm bí thư đoàn phường.
Bình luận (0)