Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một cô gái bị hành hạ như nô lệ suốt 13 năm

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Từ 8 tuổi, cô bé đã phải đi làm thuê cho một quán phở. Vợ chồng chủ quán gian ác, dùng kìm kẹp da thịt, dùng dây điện đánh vào người cô bé suốt 13 năm qua, dù cô đã cố gắng làm việc quần quật từ 4 giờ 30 sáng tới khuya, bất kể ốm đau

Ngày 20-10, Nguyễn Thị Bình (SN 1986) - người bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ suốt 13 năm qua - đã trốn thoát khỏi địa ngục với sự giúp đỡ của vị ân nhân Hà Kim Bình (SN 1937, ở phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân-Hà Nội).

Coi người làm như súc vật

Sáng qua, 6-11, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm đến nhà bà Hà Kim Bình để bà dẫn về nơi ẩn náu của nạn nhân Nguyễn Thị Bình - trang trại của gia đình bà ở Hà Tây, cách Hà Nội chừng 25 km. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một cô gái chậm chạp, ngơ ngác. Bình lê từng bước chân trên nền nhà ra gặp khách. Dáng cô vẹo vọ về bên phải. Bình quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, xuống Hà Nội cùng mẹ từ năm 8 tuổi. Suốt từ đó đến nay, em sống tại nhà vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương ở ngõ 108B, tổ 3, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

img
...và những vết sẹo trên lưng, dấu vết của những trận đòn ròng rã suốt 13 năm. Ảnh: MINH NGỌC

Rụt rè, Bình khẽ quay người lại rồi vén áo lên cho mọi người xem những vết thương trên lưng mình. Một cảm giác lẫn lộn xót thương, ghê sợ, phẫn nộ trào lên đối với những người có mặt. Lưng Bình giống như mặt đường nhựa bị vết xe xích băm nát, vết sẹo sau đè lên vết sẹo trước, chi chít những vết hằn của roi, của kìm kẹp. Mặc dù đã qua hơn nửa tháng dưỡng thương nhưng nhiều vết thương trên người cô vẫn chưa hoàn toàn lành lặn: hai cánh tay cũng đầy vết thâm tím; hai đầu ngón chân cái tím đen vì bị chọc bằng gậy. Bình chỉ vào đầu ngón tay, ngón chân thuật lại, vẫn sử dụng cách xưng hô một cách lễ phép khi nói về vợ chồng Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương: “Có lần chú cháu (tức ông chủ quán Chu Minh Đức) cầm kìm kẹp đau quá, cháu giơ tay ra đỡ, chú cháu liền kẹp ngón tay cháu bật máu, giờ vẫn còn sẹo. Còn ngón chân này, cô chú cháu cầm sào chọc quần áo, bắt cháu đứng lên rồi nện thẳng đầu sào vào ngón cái”.

Ăn đòn thù như cơm bữa

Xen trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn, Bình kể, hầu như không ngày nào không bị đánh, bất cứ lý do gì cũng có thể khiến cô bị ăn đòn. Chỉ cần chậm trễ không mang kịp nước dùng, hoặc bát đũa bày ra quán phở là Bình bị chủ quán phở hắt ngay nước trần phở đang sôi vào người, vào mặt. Bị bỏng hết cả tay, một vùng mặt nhưng cô vẫn phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya. Cách ông bà chủ thường dùng trong “dạy bảo” Bình là dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng; dùng kìm kẹp vào mạng sườn; bắt cô quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều giờ liền. Thậm chí, có lần không may làm nước bắn vào người bà chủ, lập tức bà ta dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi rồi dùng gót guốc nhọn nện tiếp vào “vùng kín” gây thương tích khiến em nhiều ngày không đi tiểu được.

img
Bà Hà Kim Bình, người đã cứu cô Nguyễn Thị Bình ra khỏi nhà chủ quán phở

“Một ngày cháu dậy từ 4 giờ 30 phút để đi xách nước. Cô không cho cháu gánh vì nghĩ mất thời gian, cháu phải xách bằng hai tay hai thùng 20 lít từ nhà ra tới cửa hàng khoảng vài trăm bước chân, thời gian cô cháu chỉ cho 5 phút, nếu quá, cháu sẽ bị đánh. Sau khi con của cô chú cháu ngủ, khoảng 22 giờ 30 phút cháu mới được đi ngủ” – Nguyễn Thị Bình đau xót nhớ lại.

Ngày Tết Nguyên đán, quán phở đóng cửa 1 - 2 ngày nhưng Bình vẫn không được nghỉ ngơi. Cô vẫn phải lo chuyện cơm nước, giặt giũ hầu nhà chủ. Suốt 13 năm qua, cô không hề có ý nghĩ nào về việc mình là một người làm công, có lương nên cũng không bao giờ biết mặt dù chỉ một đồng tiền công.

Những ân nhân cứu mạng

Bà Hà Kim Bình cho biết, chuyện cô gái Nguyễn Thị Bình bị hành hạ, ngược đãi thì những người xung quanh và cả tổ dân phố đã biết từ lâu nhưng ít người muốn dây với vợ chồng nhà Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương. Bất cứ ai, chỉ cần nói về chuyện Bình là Trịnh Hạnh Phương lập tức chửi bới ngay, sau đó còn đánh Bình dữ hơn như thể thách thức mọi người. Vì thế, mọi người dù thương Bình nhưng cũng không biết giúp đỡ cô bằng cách nào. Rất tiếc, chuyện động trời như vậy xảy ra hằng ngày mà chính quyền địa phương và công an cơ sở vẫn cứ làm lơ...

Sau khi thấy Nguyễn Thị Bình bị đánh đập ngày một tàn nhẫn, vô nhân tính, bà Hà Kim Bình đã bàn bạc với chị Oanh, người chuyên cung cấp thịt bò cho quán phở này, để tìm cách giúp Bình chạy trốn. Tối 19-10, bà Bình đã gặp cô để hỏi ý kiến và bàn bạc cách thức giúp cô thoát khỏi quán phở.

Hiện Cơ quan Công an TP Hà Nội đã chính thức vào cuộc, điều tra vụ hành hạ, ngược đãi người khác của vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo