Khóc cùng quy hoạch
Có thể nói đây là khu vực dân cư tồi tệ nhất của quận 11 vì từ lâu không được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do thuộc quy hoạch Công viên Đầm Sen. Có mặt tại hẻm 15 Hòa Bình vào ngày 26- 8, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì những điều kiện sống quá thiếu thốn ở đây không thua gì những xã nghèo của các huyện ngoại thành. Dì Ba Hiệp, một cư dân lâu năm thuộc tổ 21, cho biết: “Chúng tôi gần như bị bỏ rơi trong khi mọi nơi không ngừng được phát triển. Không nước, không đường sá và không được phép xây dựng nên nơi đây đang trở thành khu ổ chuột”. Theo người dân tại khu vực, nhu cầu thiết yếu là nước sạch không hề được Công ty Cấp nước cung cấp với lý do... nằm trong khu quy hoạch. Người dân phải mua nước sạch với giá khá cao trong khi đời sống của họ vốn rất nghèo khó.
Vấn đề bức xúc nhất của người dân hẻm 15 Hòa Bình là việc xây dựng. Anh Lữ Sơn, tổ trưởng tổ 20, dẫn chứng về trường hợp của mình. Vốn là mảnh đất của gia đình muốn cất thêm nhà cho đứa em có gia đình ra riêng, nhưng không được Phòng Quản lý Đô thị quận đồng ý dù anh đã cam kết sẽ không đòi bồi thường phần xây dựng của căn nhà này khi giải tỏa. Thế là gia đình anh tiếp tục chen chúc trong căn nhà cũ được cơi nới hết mức để tăng diện tích. Không chỉ có anh Sơn mà hàng loạt hộ dân tại khu vực cũng đang sống trong tình trạng “dở khóc, dở cười” ấy vì cái quy hoạch “treo” không biết đến bao giờ mới thành hiện thực. Năm 2002, người dân tại khu vực này tưởng thoát nạn quy hoạch treo khi Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ đề nghị với Sở QH-KT TP điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm bớt diện tích. Ngày 17-1-2003, Sở QH-KT TP đã ra Quyết định 159/QHKT- KT điều chỉnh quy hoạch dự án xuống còn 46,63 ha nhưng khu vực hẻm 15 Hoà Bình vẫn tiếp tục nằm trong khu vực quy hoạch.
Còn treo tiếp... 17 năm!
Trong văn bản trả lời đơn xin xem xét về thời hạn quy hoạch của một số hộ dân trong khu vực này, ông Dương Công Khanh, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết: “Dự kiến quy hoạch sẽ được giữ nguyên đến năm 2020 để đầu tư tôn tạo Công viên Đầm Sen!”.
Theo Phòng Quản lý Đô thị quận 11, các hộ dân tại khu quy hoạch vẫn được quyền sửa chữa theo hướng giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Các hộ dân có nguồn gốc trước quyết định phê duyệt quy hoạch của Sở QH-KT TP (tháng 8- 1994) vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất. Vào đầu tháng 6-2003, quận đã kiến nghị với UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất cho những căn hộ đã thay đổi cấu trúc hay mua bán giấy tay sau tháng 8-1994 nhưng không được TP chấp nhận. Gần nhất, trong cuộc họp ngày 21-8, ông Dương Công Khanh đã nêu những bức xúc của quận cũng như của người dân sống trong quy hoạch “treo” này với UBND TP để tìm hướng giải quyết thỏa đáng.
Ngày 22-8, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua cũng đã ban hành một văn bản giải quyết các vướng mắc để tạo điều kiện hơn cho dân còn nằm trong các khu quy hoạch “treo”.
Không biết cách giải quyết mới này của UBND TP có giúp gì được cho người dân nơi đây bớt khổ vì quy hoạch “treo” hay không?
Bình luận (0)