xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa sáng, Sài Gòn ngập tới xế trưa

Tin-ảnh: X. Danh

(NLĐO) - Người dân sống trên các tuyến đường Hòa Bình, Tân Hóa, Đặng Nguyên Cẩn... chỉ biết cầu trời chiều tối nay (9-10) đừng mưa vì trận ngập sau cơn mưa lúc rạng sáng cùng ngày đến xế chiều vẫn chưa rút hết

Cơn mưa lớn kéo dài vào rạng sáng 9-10 làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM ngập nặng nhiều giờ liền. Hàng ngàn phương tiện bị chết máy. Người dân phải khổ sợ bì bõm trong “biển nước”.

Các tuyến đường Hòa Bình (quận 11), Đặng Nguyên Cẩn, Tân Hòa Đông, An Dương Vương (quận 6), Khuông Việt (quận Tân Phú), Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen (Tân Bình) bị ngập sâu hơn 0,5 m, có đoạn nước ngập gần 1m. 

Tại đường Đặng Nguyên Cẩn chỉ trong vòng 15 phút ghi nhận đã có 4 trường hợp bị té ngã sóng xoài xuống nước; trong đó có một phụ huynh chở con nhỏ đến trường bị té xuống nước, quần áo, sách vở đều bị ướt sạch.


img

img

img
Đường Hòa Bình lại ngập nặng, người dân phải vật vả di chuyển trên con đường đau khổ


Trường tiểu học Hòa Bình trên đường Hòa Bình cũng bị nước bủa vây, ngập sâu hơn 0,5 m, hàng trăm phụ huynh phải lội nước đưa con đến trường, học sinh vào trường phải trèo lên bàn ghế để di chuyển qua vùng nước ngập. 

Các phòng giáo viên và phòng học ở tầng trệt đều bị ngập nước. Giáo viên của trường phải mang ủng để làm việc, các tài liệu được đặt lên cao. Phía bên ngoài cổng trường, hàng loạt xe máy chết máy khiến nhiều người phải dắt bộ cả trăm mét trong “biển nước” để tìm chỗ sửa xe.

img
Nước lênh láng ở Trường tiểu học Hòa Bình

img


img

img
Học sinh phải vào lớp bằng trên bàn, ghế

Anh Nguyễn Văn Phong, một người dân sống trên đường Hòa Bình, bức xúc: “Con đường Hòa Bình chỉ dài hơn 1 km nhưng mỗi lần mưa là ngập nặng. Sở dĩ có tình trạng này là do đơn vị thi công chống ngập kênh Tân Hóa đang lắp cống hộp làm bít dòng chảy. Không biết chúng tôi phải chịu khổ đến bao giờ!”.
 
Các hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân đều bị ế ẩm nghiêm trọng vì nước ngập. Chị Nguyễn Thi Thu, chủ quán phở, ngồi than thở: “Cả buổi sáng chỉ bán được 1 tô vì nước ngập khắp nơi có ai dám lội nước để tới ăn”.

img
Nước bao vây nhà dân trên đường Đặng Nguyên Cẩn


img
Chiếc xe mô tô phân khối lớn này cũng chỉ chạy được một đoạn nước ngập thì tắt máy

img
Nước ngập và đen ngom như thế này nên quán bún mắm vắng khách. Người chủ này cho biết cả buổi sáng mới bán được 4 tô.


img
Tiệm bánh mì cũng chung số phận

img
Đường Tân Hóa cũng ngập nặng

img
Vắng khách đến ăn, chủ quán phở phải lội nước bẩn, hôi thối mang phở đến cho khách



img
Nhà chỗ nào cũng ngập nên người phụ nữ đành đứng ăn

img
Thực phẩm được bán tận nhà vì người dân không thể ra đường

Đến 13 giờ cùng ngày, tuyến đường Hòa Bình, Đặng Nguyên Cẩn nước vẫn còn ngập rất sâu. 

Theo nhiều người dân sống tại đây, chiều nay, nếu mưa tiếp tục cộng với triều cường lên, khu vực này sẽ lại chìm trong biển nước vì nước cũ chưa rút hết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo