Mới 9 giờ sáng, nắng đã rát da, phả hơi nóng hầm hập vào người đi đường. Đến giữa trưa nắng gắt, những người có việc phải di chuyển trên đường ai nấy đều thấy uể oải, mệt mỏi.
 
Trời nắng nóng khiến cuộc mưu sinh của người đàn ông này càng thêm vất vả.
 
Nhiều người trân mình giữa trời nắng gắt chờ đèn đỏ 
 
Nhiệt độ Sài Gòn lên đến 36°C khiến nhiều người tìm đủ mọi cách để chạy trốn cái nóng kinh người.
 
 Không có nhà chờ xe buýt, nhiều sinh viên phải bịt kín mít đứng đợi xe trên Xa lộ Hà Nội 
 
Từ Đồng Nai về TPHCM, đôi vợ chồng này dừng chân dưới cầu vượt Thủ Đức để “tiếp nước”. 
 
 Trong nhà bức bối, nhiều gia đình đưa cả con nhỏ ra thảm cỏ ở công viên trốn nóng
 
 Hai công nhân lao động tranh thủ nghỉ trưa dưới chân cầu 
 
Phụ nữ không thể thiếu găng tay, mũ, kính, khẩu trang... khi ra đường giữa trưa 
 
Hồ bơi, siêu thị… trở thành nơi tránh nắng lý tưởng của người dân Sài Gòn.
                                        
                                        
        
    
                                        
                                                                     
                            
Bình luận (0)